Sự việc này gây bức xúc, xôn xao dư luận tại địa phương với nhiều câu hỏi đặt ra, liệu có hay không sự bao che trong trường hợp sai phạm này?
CSGT bắn người vô cớ?
Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 20/4, anh Diệp Quốc Hùng (19 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) chạy xe máy từ đường huyện thị trấn Bến Cầu ra quốc lộ 22 (đường chính vào cửa khẩu Mộc Bài).
Khi vừa rẽ trái ra quốc lộ 22, anh Hùng bất ngờ thấy đau rát ở sau lưng. Anh Hùng lập tức sờ tay ra sau lưng thì thấy chảy máu. Vừa lúc đó, một xe m ô tô cảnh sát giao thông (CSGT) chạy tới.
Vết thương sau lưng nạn nhân.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, một chiến sỹ CSGT ngồi sau xe đã dùng chân đạp ngã cả người và xe của anh Hùng. Ngay sau đó, hai cán bộ CSGT này đưa anh Hùng trong tình trạng có vết thương chảy máu về trụ sở Công an huyện Bến Cầu cùng với chiếc xe.
Tại trụ sở công an huyện, lực lượng CSGT chuẩn bị lập biên bản vụ việc thì thấy lưng anh Hùng bị chảy máu, nên yêu cầu gia đình đưa anh Hùng đến bệnh viện huyện Bến Cầu điều trị. Tại bệnh viện, anh Hùng mới hay biết mình bị súng bắn đạn cao su gây ra vết thương sau lưng.
Trao đổi về vụ việc vào chiều 8/5 với PV báo ĐS&PL, anh Hùng tỏ ra bức xúc: “Tôi không hiểu mình đã vi phạm gì ,và cũng không hiểu công an huyện lập biên bản vi phạm gì”. Được biết, một ngày sau khi xảy ra sự việc, đại diện gia đình của hai chiến sỹ CSGT nói trên và công an huyện đã đến xin lỗi gia đình anh Hùng.
Sai phạm chưa đến mức nặng?
Chiều 8/5, làm việc với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Minh Tâm (Trưởng Công an huyện Bến Cầu) cho biết: “Hai cảnh sát tuần tra giao thông của huyện có sai sót đã bị kiểm điểm, phê bình. Công an và gia đình anh Hùng đã gặp gỡ, thỏa thuậ