Sự việc Nguyễn Viễn Thiện - 'bản sao' Sơn Tùng chạm mặt Sơn Tùng MTP thật tại một quán bar Hà Nội tối qua (1/6) và bất ngờ bị fan của nam ca sĩ ‘Em của ngày hôm qua' xông vào gây gỗ và đánh tới tấp, đang gây xôn xao dư luận.
Sau sự cố đáng tiếc tối qua, hiện tại Nguyễn Viễn Thiện vẫn chưa hết hoảng sợ và cảm thấy rất buồn mỗi khi nhắc tới chuyện này. Anh cho rằng, việc mình có mặt tại buổi biểu diễn của Sơn Tùng MTP là do phía quán bar sắp đặt.
-Việc Viễn Thiện chạm mặt Sơn Tùng MTP ở quán bar tối qua chỉ là tình cờ hay là bạn biết trước Sơn Tùng ở đó từ trước nên tới?
Đây chỉ là tình cờ thôi. Quán bar này mời Thiện đến nhưng Thiện không biết trước là anh Tùng cũng có mặt ở đây.
Trước đó, bên bar đã thỏa thuận mời Thiện tới trên danh nghĩa là khách mời, chỉ là chụp hình, giao lưu với khách thôi. Trước khi xảy ra sự việc, bên bar này cũng đã dẫn Thiện lên chụp hình tại một quán bar khác và không hề có poster hình anh Tùng, nhưng sau đó lại dẫn Thiện tới bar này và Thiện thấy tấm poster rất lớn thì Thiện mới biết là có sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP, lúc này anh ấy đang hát ở trong đó. Đó là điều bất ngờ ngoài ý muốn đối với Thiện và Thiện thực sự rất bối rối.
Võ Viễn Thiện vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị fans Sơn Tùng MTP đánh tối qua.
-Bạn có nghi ngờ quán bar đã có sự sắp xếp trước để hai người chạm mặt nhau?
Thiện nghĩ bar này có sự sắp xếp từ trước, có thể là để đánh bóng, PR cho thương hiệu của họ.
- Đây là lần đầu tiên bạn gặp Sơn Tùng MTP ngoài đời?
Đúng. Đây là lần đầu Thiện gặp anh Sơn Tùng ở ngoài đời.
- Khi gặp Sơn Tùng, Thiện có nói chuyện hay giao lưu với Sơn Tùng không?
Tại