Ở Gala trao các danh hiệu trong năm của làng bóng đá thế giới do FIFA tổ chức, giải thưởng mang tên huyền thoại Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất đã thuộc về một cầu thủ hoàn toàn vô danh người Brazil - Wendell Lira.
Siêu phẩm xe đạp chổng ngược của Wendell Lira trong trận đấu Goinesia gặp Atletico đã được đánh giá cao hơn cả pha solo của Messi (trong trận gặp Bilbao) hay pha làm bàn từ giữa sân của Florenzi.
Theo quy định, giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm sẽ do các độc giả bình chọn trên trang web chính thức của FIFA. Với lượng người hâm mộ hùng hậu của mình, những tưởng Messi sẽ có lợi thế lớn so với những đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, sau cùng, siêu sao người Argentina lại bất ngờ bị ‘vượt mặt’.
Wendell Lira có một sự nghiệp chẳng mấy ấn tượng nếu không muốn nói là bét bát. Nhiều năm qua, anh chật vật tìm cơ hội thi đấu ở giải hạng dưới của Brazil. Sau khi ghi siêu phẩm vào lưới Atletico, Lira đã chuyển tới đầu quân cho 2 câu lạc bộ khác nhau.
Tại thời điểm nhận giải thưởng danh giá nói trên, tiền đạo 27 tuổi này đang là thành viên của đội Vila Nova (thi đấu ở hạng 3 xứ sở Samba). Sân nhà của Vila Nova chỉ có sức chứa… 8.000 chỗ ngồi.
Có một điều thú vị là cách đây không lâu, Wendell Lira thừa nhận anh đã bị ‘choáng’ khi lọt vào danh sách rút gọn ở giải thưởng Pukas. Anh nói: ‘Tôi ở nhà với mẹ. Hôm ấy, điện thoại cũng như tin nhắn từ Whatsapp đổ chuông liên tục. Lúc nhận được những tin nhắn chúc mừng, tôi cứ nghĩ đó là trò đùa. Sau đó, khi biết đó là sự thật, tôi đã sốc nặng’.
Có mặt tại Zurich nhận thưởng, Lira cho biết: ‘Tôi rất vinh dự khi được đứng tại đây, được gặp mặt và làm quen với các cầu thủ nổi tiếng. Tôi cảm ơn gia đình, cảm ơn những người hâm mộ đã ưu ái bình chọn cho tôi. Đặc biệt, tôi muốn dành lời tri ân sâu sắc nhất tới vợ và con gài – những người đã