Mỗi người đều mang một ký ức riêng. Không chỉ tháng 5 con người ta mới yêu nhau, mới chia tay hay hò hẹn.
Nhưng dấu mốc tháng 5 với tuổi trẻ dường như nhiều cảm xúc hơn. Đó là dấu mốc của tuổi trẻ, dấu mốc của những ngày xưa cũ đã tàn phai.
Nếu phượng buồn, bằng Lăng tím là lời chia tay ký ức học trò thì sự xuất hiện của muồng hoàng yến đã tô màu cho tháng 5 tuổi trẻ thêm phần rực rỡ.
Tháng 5, có người lòng thênh thênh như mây trời, cũng có người bắt đầu vương vấn nhớ nhung. Hoàng yến đã xuất hiện như một người tình mới của tháng 5 Hà Nội, tháng của những mùa hoa.
Khi còn trẻ, biết bao người đã phăm phăm "ngược đường, ngược nắng" để yêu. Chỉ cần được ở bên nhau, cả thế giới này đều bình yên, tươi đẹp. hoàng yến cũng đem lại cho người trẻ những ký ức như thế, ký ức của sự ngỡ ngàng, sôi nổi, sẻ chia.
Tình đầu thường không mang nhiều sóng gió. Chưa có nhiều cảm xúc hờn ghen, dằn vặt, trách móc, oán hận, đau buồn, thất vọng. Và người tình mới hoàng yến cũng vậy, dẫu ai đó chưa kịp giận hờn nhưng hoàng yến đã đến rồi đi như một người tình vội vã
Hoa hoàng yến như một bức tranh làm mềm mại bớt sự thô cứng, sầu não của những khối bê tông nhuộm màu ký ức của phượng hồng, bằng Lăng tím
Muồng hoàng yến được ví von như cô gái "đẹp cả người lẫn nết" vì không chỉ sở hữu màu sắc rực rỡ mà loài cây này, theo y học cổ truyền, còn là vị thuốc quý trị được nhiều bệnh...
Cây muồng hoàng yến thuộc chi Cassia là một trong số các loài cây nở hoa quanh năm. Cây có những chùm hoa vàng sáng rực rỡ và còn có tên gọi khác là bò cạp vàng.
Nhìn muồng hoàng yến là biết đã giữa năm. Đây chính là câu nói của những ai yêu sắc vàng rực rỡ của loài hoa mọc tầm tháng 5 - 7 hàng năm
E ấp và kiêu sa
Như một dải lụa vàng, hoa muồng hoàng yến đã tô điểm cho dòng kênh chọn làm tuyến du lịch nội đô.
Muồng hoàng yến (bọ cạp nước, bọ cạp vàng) là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là dok khuen, các hoa màu vàng của nó tượng trưng cho hoàng gia Thái. Do cây có hoa đẹp, tán rộng nên nó được trồng rất nhiều trên đường phố Việt Nam.
Sự có mặt của muồng hoàng yến đã làm mùa hè tháng 5 của Hà thành thêm rực rỡ. Tháng 5 về, vòm trời như cao hơn, trong xanh hơn, mỗi ngày mới đến, Hà thành lại đón một bai mai rực rỡ sắc màu.