Cưỡng hiếp rồi sát hại em gái người yêu để trả thù

Cưỡng hiếp rồi sát hại em gái người yêu để trả thù

Thứ 6, 08/11/2013 | 10:49
0
Dù còn ít tuổi, nhưng Phi không chịu học hành mà ăn chơi lêu lổng. Nhà nghèo nên khi không còn tiền ăn chơi Phi đã đi xin việc làm.

Trong thời gian đi làm, Phi nảy sinh tình yêu với "cô chủ nhỏ", nhưng hai người thường xuyên cãi nhau. Quá ấm ức với người yêu, Phi đã hiếp dâm em gái người yêu rồi sát hại nhằm bịt đầu mối.

"Giận cá chém thớt"

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 24/10, đối tượng Nguyễn Anh Phi (SN 1995, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cãi nhau với người yêu là Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1994, ngụ huyện Phú Giáo). Cãi nhau một lúc thì cả hai đều không ai nhường ai, quá tức giận nên Phi bỏ về nhà nằm. Nhưng tính tình côn đồ, nên khi thấy người yêu không chịu thua Phi rất ấm ức. Hắn định ngủ một giấc mà không ngủ được. Suốt hai ngày sau vụ cãi vã với người yêu, Phi vẫn nhắn tin nói chuyện, nhưng D. nhất quyết không nhắn lại. Thấy người yêu "cứng đầu cứng cổ", Phi lại càng "cay cú" hơn. Sau đó, Phi nghĩ sẽ đến nhà "nói cho ra chuyện" với D..

Pháp luật - Cưỡng hiếp rồi sát hại em gái người yêu để trả thù

Đối tượng Nguyễn Anh Phi.

Với ý nghĩ ấy, khoảng 6h sáng 26/10, Phi tìm đến nhà D., bởi Phi biết giờ này gia đình D. đi cạo mủ cao su hết, chỉ có D. ở nhà một mình hoặc với em gái nên Phi sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng khi bước vào nhà, Phi thấy em gái của D. tên là Nguyễn Thị P. (SN 2002) đang ngủ một mình trên giường. Sẵn cơn tức với D., thú tính trong người lại được dịp "bùng phát", nên Phi nhìn trước ngó sau một lúc rồi vào trong nhà lấy dao ra khống chế bé P. để giở trò đồi bại. Thấy Phi đưa dao gí vào cổ mình  đe dọa, bé P. run rẩy không dám chống cự hay la hét. Sau khi thấy "con mồi" ngoan ngoãn, Phi lao vào thực hiện hành vi thú tính một cách tàn nhẫn mặc cho bé P. giãy giụa trong đau đớn.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Phi chợt lo sợ sẽ bị bé P. kể cho mọi người nghe. Suy nghĩ một lát, Phi dùng tay bóp cổ cho bé P. đến chết rồi lột đôi bông tai, một chiếc vòng vàng và một chiếc điện thoại di động của bé P., ra lấy xe chạy về nhà. Khoảng 5 phút sau, khi Phi rời nhà bé P., mẹ của bé P. là chị Huỳnh Thị L. gọi điện thoại về cho bé P. để nhắc bé dậy sớm đi học. Nhưng chị L. gọi mãi mà máy không liên lạc được, linh tính có chuyện chẳng lành chị L. gọi cho em gái là Nguyễn Thị M. nhà bên cạnh sang xem P. có bị gì không. Khi chị M. chạy sang thì thấy cổng vẫn mở, gọi mãi nhưng không thấy P. trả lời. Chị M. đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy P. nằm im, tưởng cháu mình mệt hay sốt nên ngủ quên, chị M. đến lay dậy thì thấy P. đã tắt thở, cổ tím bầm.

Quá hoảng loạn, chị M. hô hoán hàng xóm xung quanh đến cầu cứu, đồng thời gọi điện cho vợ chồng chị L. về. Sau khi mọi người chạy sang, biết bé P. đã chết nên gọi điện thoại báo công an. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được hung thủ là Phi.

Pháp luật - Cưỡng hiếp rồi sát hại em gái người yêu để trả thù (Hình 2).

Người mẹ đau đớn khi kể về đứa con gái bị hãm hại.

Nỗi đau của người mẹ

Theo tìm hiểu của PV, huyện Phú Giáo là một huyện vốn dĩ rất yên bình. Người dân ở đây đa số làm cao su, quanh năm chỉ biết làm lụng, hiền lành chất phác nên khi vụ án xảy ra làm náo động cả một vùng quê. Đi đâu, ai cũng bàn tán về vụ án, người dân không thể tin được vì sao một thanh niên mới lớn như Phi có thể hành động đồi bại và ra tay tàn ác với cô bé mới bước vào tuổi 12, mà lại là em của người yêu.

Ngày 30/10, để tìm hiểu sâu thêm về nguyên nhân, PV đến nhà chị L. để ghi nhận thông tin. Gặp PV, chị L. với khuôn mặt hằn rõ đau đớn và mệt mỏi nghẹn ngào nói: "Như một cơn ác mộng vừa trải qua, tôi chẳng tin nổi con mình lại chết dưới tay người mà mình cưu mang, coi như con cái trong nhà. Bé P. hiền và ngoan lắm, thường đi học xong vẫn phụ mẹ việc vặt, chưa bao giờ làm mẹ buồn. Từ khi Phi đến đây ở, bé P. vẫn quý Phi như anh trai trong nhà. Anh em nó thường vẫn trêu đùa nhau, sao nó lại ác quá, ác đến nỗi tôi không thể tin được".

Ngồi bần thần nhìn lên bàn thờ đứa em gái cắt tóc tém, D. nói nhỏ: "Em thấy rất hối hận khi làm bạn với Phi, bởi thường ngày bọn em quý nhau. Phi cũng chưa làm gì xấu xa để nhà em phải đề phòng. Hôm đó, bọn em cũng cãi nhau chuyện thường ngày thôi, chẳng có gì to tát cả. Nhưng em không thích nói chuyện với Phi nữa, nên em không nghe máy khi Phi gọi, cũng không nhắn tin. Ai ngờ Phi làm chuyện đồi bại với em gái em, có đến chết em cũng không tha thứ cho Phi. Chuyện vừa xảy ra khiến em rất đau lòng".

Cũng theo lời chị L., gia đình chị vốn ở Bình Dương. Hai vợ chồng lớn lên ở mảnh đất này, nên cũng có ít đất trồng cao su, đó là thu nhập chính nuôi cả nhà. Tuy không quá khá giả, nhưng vườn cao su cũng đủ trang trải cho gia đình gọi là có cái ăn cái mặc, không để con cái phải quá vất vả. Nhà chỉ có hai đứa con gái, D. không học nữa nên ở nhà phụ ba mẹ làm rẫy, còn bé P. thì đang học lớp 6.

Mùa cạo mủ, 3 người trong nhà làm không hết việc nên khoảng tháng 8/2012, vợ chồng chị L. bàn bạc nhau thuê người làm để bớt đi công việc. Sau khi thống nhất, chị L. được người quen giới thiệu Phi đến nhà làm. Thấy Phi cũng trạc tuổi con mình, nhìn khuôn mặt cũng khôi ngô sáng sủa, nghe nói nhà Phi đông anh em lại nghèo nên chị L. cũng thương hơn. Trong thời gian làm việc cho chị L., Phi tỏ ra ngoan ngoãn. Vì nhà Phi và nhà chị L. cũng xa nên chị L. cho Phi ở lại nhà luôn, tiện cho công việc đi cạo mủ vào sáng sớm. Thời gian trước, chị L. cũng mang máng cảm nhận được Phi mến đứa con gái đầu của chị. Chị biết tụi nhỏ còn nông nổi, nên nhiều lần cũng tâm sự nói chuyện để cho hai đứa hiểu mà biết cư xử. Thấy Phi cũng chẳng làm gì quá đáng, lại chăm làm hơn khi quý con gái mình, nên chị cũng xem Phi như con cái trong nhà.

Hôm trước chuyện hai đứa cãi nhau, chị L. cũng nghe con gái kể lại, nhưng nghĩ trẻ con, cãi nhau xong thì thôi, nên chị L. cũng không có ý kiến gì. Ai ngờ Phi rắp tâm làm hại con gái út chị, nó còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ mình. Kể đến đây chị L. lại khóc. Nước mắt người mẹ có lẽ sẽ chẳng bao giờ cạn khi đứa con bé bỏng của mình chết một cách oan nghiệt.      

Kẻ thủ ác đã cúi đầu nhận tội

Ngày 30/10, trao đổi với PV, một đại diện cơ quan CSĐT công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết: "Sau khi gây án, Phi bỏ về nhà. Khi trinh sát hình sự đến, Phi run sợ, nhưng y biết lỗi của mình không thể trốn thoát nên nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Hiện vụ án được chuyển lên công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ".

Tô Hương Sen

Hiếp dâm tập thể rồi đăng chiến tích lên Facebook

Thứ 4, 06/11/2013 | 10:19
Cảnh sát New Zealand đang điều tra băng nhóm thanh thiếu niên cưỡng hiếp tập thể một cô gái rồi đăng chiến tích lên Facebook.

Kẻ bệnh hoạn siết cổ cụ bà U80 rồi hiếp dâm

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:22
Vụ án cụ bà 71 tuổi bị đối tượng hàng xóm tên Lê Văn Sang dùng dây vải siết cổ cho đến chết rồi lột đồ hiếp dâm gây chấn động người dân tỉnh Bến Tre.

Bắt nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái rồi cướp tài sản

Thứ 2, 28/10/2013 | 13:14
Trong nhà chỉ có bé P. nên Phi nảy sinh ý định hiếp dâm cho “hả giận”. Đối tượng dùng dao khống chế bé P. để thực hiện hành vi đồi bại. Sợ P. nói lại với chị gái và gia đình nên Phi dùng tay bóp cổ cho đến khi bé P. chết ngạt.

Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể từ đêm đến sáng

Thứ 6, 25/10/2013 | 10:41
Sau khi bắt được Nga, Quốc và đồng bọn chở thiếu nữ này đến một lùm chuối bị bỏ hoang và bọn chúng đã dùng vũ lực và thay nhau hãm hiếp Nga đến sáng mới chịu buông tha.

Chân dung 'nữ thủ lĩnh' 13 tuổi cầm đầu nhóm hiếp dâm

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:24
Tối 14-9, Hằng đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm và ngủ gục trên ghế đá. Khoảng 1h ngày 15-9, một nhóm đối tượng 4 nam và 1 nữ đi ngang qua. Chúng đánh, khống chế và đưa Hằng về một phòng trọ. Tại đây, Hằng bị 3 đối tượng nam lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm.

'Yêu râu xanh' giả công an hiếp dâm hai nữ sinh

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:47
Được ân xá sớm 8 năm về tội hiếp dâm trẻ em, gã trở về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm lại cuộc đời. Ở đây, gã lập gia đình và có được một đứa con thơ mới 2 tuổi. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, chỉ trong vòng 10 ngày, gã lại làm việc đồi bại với hai nữ sinh.

Hiếp dâm tập thể rồi đăng chiến tích lên Facebook

Thứ 4, 06/11/2013 | 10:19
Cảnh sát New Zealand đang điều tra băng nhóm thanh thiếu niên cưỡng hiếp tập thể một cô gái rồi đăng chiến tích lên Facebook.

Kẻ bệnh hoạn siết cổ cụ bà U80 rồi hiếp dâm

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:22
Vụ án cụ bà 71 tuổi bị đối tượng hàng xóm tên Lê Văn Sang dùng dây vải siết cổ cho đến chết rồi lột đồ hiếp dâm gây chấn động người dân tỉnh Bến Tre.

Bắt nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái rồi cướp tài sản

Thứ 2, 28/10/2013 | 13:14
Trong nhà chỉ có bé P. nên Phi nảy sinh ý định hiếp dâm cho “hả giận”. Đối tượng dùng dao khống chế bé P. để thực hiện hành vi đồi bại. Sợ P. nói lại với chị gái và gia đình nên Phi dùng tay bóp cổ cho đến khi bé P. chết ngạt.

Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể từ đêm đến sáng

Thứ 6, 25/10/2013 | 10:41
Sau khi bắt được Nga, Quốc và đồng bọn chở thiếu nữ này đến một lùm chuối bị bỏ hoang và bọn chúng đã dùng vũ lực và thay nhau hãm hiếp Nga đến sáng mới chịu buông tha.

Chân dung 'nữ thủ lĩnh' 13 tuổi cầm đầu nhóm hiếp dâm

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:24
Tối 14-9, Hằng đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm và ngủ gục trên ghế đá. Khoảng 1h ngày 15-9, một nhóm đối tượng 4 nam và 1 nữ đi ngang qua. Chúng đánh, khống chế và đưa Hằng về một phòng trọ. Tại đây, Hằng bị 3 đối tượng nam lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm.

'Yêu râu xanh' giả công an hiếp dâm hai nữ sinh

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:47
Được ân xá sớm 8 năm về tội hiếp dâm trẻ em, gã trở về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm lại cuộc đời. Ở đây, gã lập gia đình và có được một đứa con thơ mới 2 tuổi. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, chỉ trong vòng 10 ngày, gã lại làm việc đồi bại với hai nữ sinh.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.