Chỉ vì buồn chuyện tình cảm, suy nghĩ nông cạn L. dại dột uống thuốc diệt cỏ tìm đến cái chết. Nhận được tin người yêu tự vẫn, V. tỏ ra ân hận, day dứt, đau đớn cùng cực. Dù bề ngoài V. vẫn cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh, cùng gia đình người yêu lo toan hậu sự. Sau vài giờ đưa tiễn người yêu về nơi an nghỉ cuối cùng, V. cũng tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ. Còn H. vì bế tắc trong cuộc sống, buồn bực chuyện gia đình, cũng quyên sinh ngay sau đó.
Hành động dại dột của con trẻ
Chiều 3/6, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) xác nhận, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên địa bàn xã liên tiếp ba trường hợp uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Điều đáng nói, cả ba nạn nhân tự tìm đến cái chết đều là những thanh niên ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, chỉ vì phút suy nghĩ nông cạn dẫn đến hành động đáng trách. Hiện tại, nạn nhân Nguyễn Thị L. (17 tuổi) đã tử vong. Nạn nhân Bùi Thị Thanh H. (19 tuổi) đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Nạn nhân Phạm Thúy V. (19 tuổi) đã xuất viện về nhà (cả ba cùng ngụ tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).
Ông Dũng cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, phía lãnh đạo xã đã cử đoàn cán bộ đến gia đình em L. thăm hỏi, nắm bắt nguyên nhân vụ việc.
Theo tin tức từ người nhà nạn nhân L. thì, vào khoảng 19h30, ngày 31/5, sau khi ăn cơm tối xong, L. xin phép gia đình đi chơi cùng với bạn. Khoảng một tiếng sau, khi cả nhà đang xem ti vi, L. trở về với vẻ mặt buồn bã, ai hỏi gì cũng không nói. Ngay sau đó, L. đi thẳng một mạch ra ngồi một mình ở phía ao cá sau nhà. Mãi đến gần 23h, L. mặt mày tái xanh, bộ dạng thất thểu, bước vào nhà, chỉ kịp nói với bà nội một câu “bà ơi, cháu vừa mới uống thuốc diệt cỏ”, rồi ngã xuống nền nhà và lên cơn co giật.
Mặc dù, được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, được bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do bị nhiễm độc với liều lượng l