Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân

Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Năm nay, tại Hà Nội, các ông Đồ, bà Đồ trẻ tuổi quàng khăn kín cổ, mũ trùm đầu, đi găng tay ngồi viết chữ Hán. Phố thư pháp Văn Miếu năm nay xuất hiện thêm nhiều người trẻ tuổi.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân

Trước Tết 10 ngày, phố ông Đồ trên phố Văn Miếu lại nhộn nhịp.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 2).

Vì giá rét, các ông đồ không thể mặc áo the mà chỉ đội khăn xếp.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 3).

Một ông đồ trẻ đang thể hiện những vần chữ bay bổng trên chiếc mành trúc với dòng chữ "Đệ nhất Kinh kỳ quán, đệ nhì phố Hiến".

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 4).

Chị Tuyết, một bà Đồ trẻ 36 tuổi. Theo bố học nghề, đây là năm đầu tiên chị hành nghề viết thư pháp tại Văn Miếu.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 5).

Một cô gái trẻ cũng theo người lớn hành nghề viết thư pháp.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 6).

Nhiều cô cậu học trò cũng tìm đến chợ Thư pháp để tập tành với thư pháp.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 7).

Không thể thuộc hết mặt chữ, nhiều ông đồ phải vừa xem sách vừa viết theo.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 8).

Tâm đắc với tác phẩm của mình vừa hoàn thành.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 9).

Trời lạnh, các ông đồ quàng khăn kín cổ.

Xã hội - Bâng khuâng xuống phố ông Đồ ngày xuân (Hình 10).

...và mũ trùm đầu co ro ngồi viết.

Hoàng Hà