Vào khoảng 15 giờ ngày 29/4, tại quốc lộ 1A đoạn rẽ vào thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa. Nạn nhân là nam giới sinh năm 1984, người chợ Cầu, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã tử vong ngay khi bị tàu đâm trực diện và bị kéo đi khoảng 50 mét.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người dân ở hai bên đường cho biết nạn nhân đi xe máy chở nặng trứng đi từ đường 1A rẽ vào thôn Thượng Yên. Khi đó tàu đã đến rất gần, tất cả mọi người tham gia giao thông đều đã dừng lại nhường đường cho tàu hỏa, nhưng nạn nhân cố tình lái xe để qua đường trước khi tàu đến.
Bố đẻ của anh B. sau khi biết tin đau lòng đã đến hiện trường để đưa con về gia đình làm hậu sự
Khi đi đến giữa đường ray, một phần vì xe chở nặng, phần vì bánh xe của nạn nhân bị mắc vào đường sắt nên không thể di chuyển được. Có mặt tại hiện trường, một người chứng kiến sự việc cho biết: "Lúc vừa mắc xe ở đường ray, chú ấy còn ngồi trên xe, cố lấy chân đẩy cho xe vượt qua đường. Thế nhưng tàu đang lao đến nơi rồi nên không ai giúp được..."
Nạn nhân bị tàu đâm trực diện, kéo đi khoảng 50 mét và tử vong. Sau khi xác minh, nạn nhân được xác định tên là B, sinh năm 1984, người chợ Cầu, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).
Anh B. đã lập gia đình, có vợ và 3 con nhỏ. Vợ anh B. là công nhân nhà máy, lương tháng không được bao nhiêu, hai vợ chồng lại sinh liền lúc 3 đứa con nên gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai người chồng.
Là người đàn ông trong nhà nhưng anh B. rất chăm chỉ, chịu khó làm từ mọi việc trong gia đình đến chăn nuôi và buôn bán để lo cho 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.
Hàng ngày, anh B. chở trứng từ Hà Nam lên cho một chủ cơ sở buôn bán trứng trong thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), hôm nay cũng như mọi ngày anh vội vàng đi giao tr