Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ngày 19/8, mưa lớn kèm theo bão đổ bộ khiến đường phố Hà Nội ngập lụt, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Cây xanh cũng bị bật gốc, gãy đổ đè bẹp cả ô tô.
Mưa lớn đêm qua khiến nước ngập vào tận giường.
Nhiều tuyến phố, phòng trọ ngập trong biển nước.
Lo lắng cho những ngày tiếp theo bão lớn, ngập đường không thể ra ngoài nên không ít các bạn sinh viên đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.
Chiều nay (19/8), tại các cửa hàng giá rau thịt tăng hơn trước rất nhiều. Có những bạn sinh viên chỉ dám mua trứng và mì tôm để ăn dần.
Mưa bão, sinh viên đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.
Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, bạn Nguyễn Thị Loan (sinh viên năm 2, ĐH Thương Mại) cho hay: “Chúng em cũng liên tục cập nhật các bản tin thời sự, dự báo thời tiết của nhà đài. Chiều nay, khi trời ngớt mưa mới dám ra ngoài để mua thức ăn. Khu Mai Dịch ngập phải xách dép lên để đi. Nhưng rau với thịt hôm nay đắt hơn rất nhiều, mưa quá không ra chợ lớn mua được nên đành mua tại các cửa hàng nhỏ".
Bạn sinh viên này cũng phân trần: "Bình thường chỉ 5 nghìn đồng một bó rau muống mà hôm nay gần gấp đôi. Thịt cũng vậy, còn cháy hàng cơ.
Mưa gió may có rau mà ăn cũng tốt. Em mua nhiều hơn về gửi tủ lạnh nhà bên cạnh ăn dần. Thấy bảo đêm nay còn có bão nên chúng em lo lắm”.
Nhiều bạn sinh viên mua hàng chục trứng về tích ăn dần.
Còn bạn Lan Anh (sinh viên năm 3, trường Cao đẳng Du lị