Những cơn gió heo cứ rít từng hồi mang theo hạt mưa bay lất phất, làn sương mù đặc trên mặt đất, con đường dốc lởm chởm đá khiến cho gần 10 km đường đất trở thành cả một thử thách cho những người yêu trẻ ở Pá Lau. Ánh mắt, những nụ cười của học sinh nhỏ nhắn vẫn hồn nhiên đua nở giữa cái lạnh chừng như muốn cắt da cắt thịt. Thấy người lạ, học sinh của trường ồn ào như bày chim nhỏ, chúng vui mừng khi thấy ô tô, thứ mà lâu nay ở bản này chưa có.
Đại diện báo ĐS&PL cùng các nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh.
Phát biểu trong buổi tặng quà, ông Lê Tuấn Dũng, Phó tổng biên tập báo ĐS&PL phát biểu: “Bao nhiêu năm qua, bên cạnh công tác chuyên môn thì tập thể cán bộ, phóng viên báo ĐS&PL vẫn luôn trăn trở với công tác thiện nguyện. Chúng tôi thường xuyên bị ám ảnh về đôi bàn chân nhỏ, còn lấm lem bùn đất, không dép, không tất co ro giữa cái gió rét cắt da cắt thịt của học sinh vùng cao. Vì thế, trong chuyến công tác này, chúng tôi muốn mang đến sự yêu thương, ấm áp cho các em…”
Ông Lê Tuấn Dũng, Phó tổng biên tập báo ĐS&PL trao kinh phí cho Bí thư Giàng A Thào xây nhà ăn cho học sinh bán trú.
Đáp lại tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo ĐS&PL, của các nhà tài trợ, ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy huyện Trạm Tấu xúc động: “Ngay khi nhận được kế hoạch từ thiện của Báo do Tỉnh ủy chuyển về, lãnh đạo huyện đã họp và quyết định, số tiền mặt 145 triệu đồng của các nhà tài trợ như công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, thẩm mỹ viện Bích Nguyệt, công ty vận tải Anh Huy – Đất Cảng (Hải Phòng), công ty cổ phần BOT Đại Dương (Hà Nội) … được dùng vào việc xây dựng nhà ăn cho trường bán trú. Số quần áo gần 500 bộ được trao cho học sinh trường Pá Lau. Tôi thay mặt lãnh đạo huyện, các học sinh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo,