'Messi Thái Lan' – Chanathip Songkrasin mới đây đã đạt được thỏa thuận sang chơi bóng tại J.League 1, trong màu áo CLB Consadole Sapporo. Đây là bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2017.
Giá trị chuyển nhượng của tiền vệ sinh năm 1993 không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới thạo tin xứ Chùa vàng, đội bóng Nhật đã phải bỏ ra gần 500.000 đô la Mỹ (tương đương với hơn 11 tỷ Việt Nam đồng) kèm theo điều khoản có thể mua đứt.
Tờ Goal phiên bản Thái rất ấn tượng với thương vụ này, đồng thời cho đăng tải nhiều bài viết bàn luận, có cả những lời cảnh báo.
Chanathip là cầu thủ đầu tiên của Thái Lan thi đấu tại J.League, nhưng không phải là người đi tiên phong ở khu vực Đông Nam Á. Goal khẳng định điều đó và nêu ra tới 5 dẫn chứng. 3 trong này là các gương mặt Việt Nam.
Họ viết về Công Vinh: “Huyền thoại bóng đá Việt gia nhập Sapporo vào giữa mùa năm 2013, trở thành người đầu tiên của ASEAN được thử sức đấu trường xứ Mặt trời mọc. Thành tích của anh tại đây không tồi. Anh ghi được 2 bàn thắng sau 10 lần ra sân”.
Trường hợp của Công Phượng, Tuấn Anh bi thảm hơn. Cả hai đều thường xuyên ngồi ghế dự bị trong màu áo Mito Hollyhock và Yokohama. Tới thời điểm này, một người bị thui chột phong độ, còn một người thì chấn thương chưa thể trở lại.
Nhận định tương đối rõ ràng về 3 cầu thủ nổi tiếng Việt Nam, song Goal Thái Lan lại ‘mất điểm’ vì đưa sai thông tin dẫn chứng. Trái ngược với Công Vinh, Tuấn Anh, hình ảnh của Công Phượng nhầm với một người khác (trong đội).
Trở lại với nội dung bài báo, tác giả nêu thêm 2 gương mặt khác tại Đông Nam Á từng sang Nhật chơi bóng, đều của Indonesia.
Với Stefano Lilipaly, những tháng ngày ở Consadole Sapporo (từ năm 2014) giống như một cơn ác mộng. Tiền vệ này ra sân vỏn vẹn 4 lần, không ghi được bàn thắng nào, và chỉ có duy nhất 1 cú sút.
‘Beckham xứ Vạn đảo’ Irfan Bachdim từng có thời gian ăn tập tại Hà Lan nên rất được kỳ vọng. Đáng tiếc, khoác áo Sapporo, anh chỉ đá tổng cộng 7 trận, chủ yếu từ ghế dự bị.
Trần Anh