Barca đang 'ngắc ngoải' vì các công thần

Barca đang 'ngắc ngoải' vì các công thần

Chủ nhật, 04/08/2013 | 09:35
0
Một trong những lý do mà Pep Guardiola rời Barcelona để sang Munich cầm quân, ngoài việc bất đồng với Chủ tịch Sandro Rosell, có một yếu tố ít được nói đến đó là “nhà triết học” - theo cách gọi của Jose Mourinho: không dám đụng đến các công thần ở đội bóng áo đỏ-xanh.

Ai cũng biết từ năm cuối cùng của Pep tại Camp Nou, cả đội trưởng Carles Puyol và tiền vệ đội phó Xavi không chỉ có vấn đề về thể lực và chấn thương do tuổi tác, mà sự thật là cả hai đều đã qua thời đỉnh cao phong độ, cần có người thay thế. Pep rất muốn sử dụng thường xuyên các cầu thủ trẻ được đôn lên từ lò La Masia như Thiago, Sergi Roberto, Montoya, Tello cùng một số tên tuổi khác.

Bóng đá Quốc tế - Barca đang 'ngắc ngoải' vì các công thần

Barca đang gặp vấn đề từ các cựu binh

Khi Pep đầu hàng

Để làm như vậy nhất thiết phải hạn chế số phút của hai công thần nói trên, thậm chí phải tìm người thay thế như trường hợp của đội trưởng Puyol. Là những người bạn lâu năm của Puyi và Xavi, Pep không đủ dũng cảm làm thế, và ông để lại “gánh nặng” cho người bạn của mình là Tito Vilanova.

Trước cái bóng quá lớn của Pep, với cả tá danh hiệu trong  4 năm cầm quân - nhất là cú ăn 6 ngay trong năm đầu tiên - Tito đã chọn con đường “chắc ăn” là liên tục sử dụng những cầu thủ chủ chốt, dày dạn kinh nghiệm hầu như trong suốt mùa trước. Sự hụt hơi và kiệt sức của Messi, Xavi, Iniesta, Pedro… được thể hiện rõ nhất trong hai trận bán kết Champions trước Bayern. Đó là một hậu quả tất yếu.

Nhưng có một hậu quả còn nghiêm trọng hơn: Barca bị mất niềm tin từ các cầu thủ trẻ.  Từ chỗ là niềm tự hào về đào tạo và sử dụng các cầu thủ trưởng thành từ La Masia, dưới thời Tito, hàng loạt các cầu thủ trẻ đã không tìm được chỗ đứng và phải ra đi dưới dạng bán hoặc cho mượn. Sự ra đi của Thiago là một minh chứng rõ nhất, bởi vì cầu thủ này thực sự là một tài năng, là con chủ bài của U21 Tây Ban Nha, và được coi là truyền nhân của Xavi. Do không thể chịu mãi cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong khi World Cup đang tới gần, tiền vệ gốc Brazil đã ra đi.

Vấn đề mới từ Messi

Ngoài ra, một vấn đề mới đang xuất hiện: vai trò ngày càng quyết định của Leo Messi trong phòng thay đồ. Là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và ghi đến 93 bàn thắng chỉ trong một mùa giải cho Barca, việc La Pulga là một tiếng nói có sức nặng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vai trò của Messi càng lớn, thì vai trò của Puyol và Xavi sẽ ra sao? Đây thực sự là một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ màu đỏ-xanh, nhất là trong bối cảnh HLV mới của Barcelona hiện nay không chỉ là một người Argentina, mà còn là người cùng thành phố với Messi. Không ngạc nhiên khi Tata Martino lỡ miệng tuyên bố một cách hồn nhiên, “tôi tin là gia đình nhà Messi có tác động đến ban lãnh đạo Barca”. Giật mình về sự thật thà tai hại này, ngay lập tức Messi đính chính “tôi không quen biết gì Martino”, và bản thân vị tân HLV cũng phải chữa cháy bằng phát biểu “tôi cứ tưởng thế, hóa ra là không phải”.

Barca đang đứng trước một tình thế khá chông chênh: vẫn chưa tìm được một trung vệ đủ năng lực thay Puyol. Đáng ra, nếu Bartra được thử lửa nhiều hơn nữa, có lẽ giờ này BLĐ CLB không phải cuống cuồng tìm người bổ sung cho hàng phòng ngự. Chưa hết, trong khi Xavi đã gần như hết thời, Thiago đã ra đi, thì M.U lại liên tục nhắm vào Cesc Fabregas với những lời chào mời khó cưỡng. Nếu Cesc ra đi, không chỉ hàng thủ mà ngay cả hàng tiền vệ, nơi được coi là mạnh nhất của Barca từ trước tới nay, cũng có vấn đề. Tin vui duy nhất cho các cule là việc Neymar sẽ đá cặp cùng Messi, mặc dù hiện chưa rõ, hai con gà chọi trong một chuồng này có thể chung sống với nhau hay không.

Có thể nói, Barca đang đi lại vết xe đổ của Real Madrid những năm dưới thời Mourinho, đó là quay lưng lại với “gà nhà”. Chỉ có điều, Madrid thời Ancelotti đã khác, khi ngay trong giai đoạn tiền mùa bóng họ đưa về sân Bernabeu gần nửa tá cầu thủ trẻ, còn các cầu thủ trẻ của Barca thì lần lượt ra đi. Và Cristiano Ronaldo cũng đã hết buồn.

Theo Thể thao Văn hóa

Neymar 'cặm cụi' tập luyện chờ ngày ra mắt Barca

Chủ nhật, 28/07/2013 | 14:38
Các chuyên gia thể lực của Barca đã phải sang tận Brazil để “chăm sóc” cho Neymar trước khi anh đến Nou Camp vào ngày 29/7 tới.

'Tata' Martino đã từng thất bại trước Barca

Chủ nhật, 28/07/2013 | 11:58
Trong quãng thời gian chơi bóng ngắn ngủi ở châu Âu, Gerardo “Tata” Martino từng có một trải nghiệm thất bại tại Camp Nou trong màu áo Tenerife.

Barca, mùa hè của những cuộc chia ly

Chủ nhật, 28/07/2013 | 08:52
Mùa Hè 2013 là mùa chia li của Barcelona.

Messi phủ nhận là ‘quyền lực đen’ ở Barca

Thứ 7, 27/07/2013 | 16:36
Thiên tài người Argentina, Lionel Messi, đã lên tiếng phủ nhận các đồn đại cho rằng anh chính là người đứng phía sau quyết định chọn Gerardo Martino làm HLV trưởng CLB.

Tân HLV Barca đội ơn Messi

Thứ 7, 27/07/2013 | 08:05
Chiến lược gia Gerardo Martino tin rằng siêu sao đồng hương đã tác động để Ban lãnh đạo Barca chọn ông.

Real, Barca, Bayern thua xa Juve về tiền chia từ Cup C1

Thứ 7, 27/07/2013 | 09:07
“Bà đầm già” thành Turin nhận được những 86,3 triệu USD nhờ thành tích vào tứ kết Champions League mùa giải 2012-2013.

Rời ghế HLV, Tito Vilanova vẫn được Barca trả lương

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:46
Ban lãnh đạo Barcelona vừa thể hiện sự ủng hộ tốt nhất dành cho cựu “thuyền trưởng” Tito Vilanova về cả tinh thần lẫn vật chất. Kể cả khi Tito không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo, đội chủ sân Nou Camp vẫn trả đủ cho ông 7,5 triệu euro tiền lương.

Tata sẽ phá tiki-taka, Barca thực dụng hơn?

Thứ 4, 24/07/2013 | 19:59
Tata Martino có thể chưa từng khoác áo hay dẫn dắt Barcelona, nhưng tư tưởng và những mối quan hệ của ông hội tụ đủ những điều kiện cần cho một vị thuyền trưởng tại sân Camp Nou.

Cuộc sống của Tito quan trọng hơn Barca

Thứ 3, 23/07/2013 | 20:38
Tito Vilanova rời Barcelona có thể là một quyết định gây sốc, nhưng là một lựa chọn sáng suốt. Thể thao rốt cục là gì, khi cuộc sống của bạn bị đe dọa?
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.