Trái với nhiều dự đoán, Betis vào trận hết sức tự tin bất chấp việc phải làm khách tại thánh địa Nou Camp. Đội khách gây ấn tượng bởi lối chơi phóng khoáng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và vô cùng nhiệt huyết. Những Castro hay Wolfswinkel không ít lần khiến cho khung thành của Bravo phải chao đảo.
Tuy nhiên, giữa lúc Pepe Mel và các học trò còn đang mơ về một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt thì bất ngờ, tai họa không đâu ập đến với họ.
Phút 26, trọng tài Inaki Vicandi bất ngờ chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Lionel Messi va chạm với thủ môn Antonio Adan trong vòng cấm. Ở tình huống này, tiền đạo của Barca băng xuống đón đường chuyền bổng của Busquets, trong khi Adan chủ động lao ra thực hiện pha đấm bóng. Cho rằng người gác đên bên phía đội bạn đã phạm lỗi với Messi, ông vua áo đen cương quyết 'tặng' cho đội bóng xứ Catalunya một quả 11m, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Betis tỏ ra vô cùng tức giận.
Vận đen đối với Betis chưa dừng lại ở đó. Bởi trên chấm phạt đền, dù Neymar thực hiện không thành công (trúng xà ngang) nhưng may mắn vẫn đứng về phía Barca khi trung vệ Westermann trong tình huống băng về truy cản đã đưa bóng về thẳng lưới nhà, mở tỉ số trận đấu.
Quá bức xúc với những gì diễn ra trên sân, HLV Pepe Mel đã phản ứng quyết liệt và sau đó, ông còn bị truất quyền chỉ đạo, khiến Betis càng thêm khốn khó.
Bị thủng lưới, Betis dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Và tất nhiên, khi đánh mất sự tập trung cho công việc phòng ngự, họ đã không thể ngăn cản được bộ ba tấn công: Messi - Neymar - Suarez tỏa sáng.
Lần lượt Neymar (phút 33), Suarez (46', 83') ghi tên mình lên bảng tỉ số, ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0.
Với cú đúp ở trận này, Suarez đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 15 bàn thắng, hơn Neymar và Cristiano Ronaldo 1 bàn.