Tỉnh bơ... nhận heroin là của mình
Vào khoảng 20h ngày 23/1, tổ công tác đặc biệt Y12/141 do trung tá Phạm Ngọc Hải chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một đôi nam nữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn, di chuyển theo hướng vào nội thành trên chiếc xe máy mang BKS 30F2-4565.
Ngay lập tức, hai người này đã bị công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt công tác, nam thanh niên điều khiển xe khai tên là Hồ Mạnh Việt (HKTT tại 181/153 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội); còn cô gái ngồi sau tên là Nguyễn Thị Hương Giang (HKTT tại số nhà 75, tổ 13, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Qua quan sát, các chiến sĩ hình sự nhận định, hai đối tượng này có thể mang theo ma túy nên đã chủ động kiểm tra đồ đạc cá nhân và các vật dụng mang theo của Giang và Việt.
Hai đối tượng Việt và Giang
Trong suốt quá trình kiểm tra, đôi nam nữ này tỏ ra rất bình tĩnh và hợp tác. Đặc biệt Nguyễn Thị Hương Giang còn rất tươi cười, niềm nở và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi hành động, lời nói của thị không qua mặt được tổ công tác. Với linh cảm nghề nghiệp, trước sự bình tĩnh thái quá của đối tượng, các chiến sĩ hình sự càng khẳng định chắc chắn cả hai đối tượng "có vấn đề".
Đúng như dự đoán, sau khi rà soát nhiều lần, tổ công tác đã phát hiện hai túi nilon bên trong đựng heroin dạng viên. Hai túi này được Giang cất ở sâu bên trong túi xách. Không hề chối cãi, Giang ngay lập tức thừa nhận hai gói heroin là của mình.
Chiếc vam phá khóa và gói heroin bị thu giữ
Một trong hai"siêu trộm"bị nhiễm HIV
Sau khi phát hiện heroin trong túi, tổ công tác tiếp tục yêu cầu hai đối tượng mở cốp xe để kiểm tra. Trong cốp xe chứa một bộ vam phá khóa. Nhận định đây là dụng cụ có thể phá khóa của bất cứ xe máy nào và là thiết bị kẻ gian thường dùng để trộm xe máy nên lực lượng chức năng nghi ngờ hai đối tượng còn che giấu điều gì đó bất thường. Khi lực lượng khám xét hỏi về chiếc vam phá khóa thì Giang quanh co chối cãi. Dù đã bị phát hiện đang cất giữ ma túy nhưng thị vẫn bình tĩnh nói: "Xe này là của em nhưng em hay cho mượn nên không biết trong cốp có gì".
Tuy nhiên, khi lực lượng 141 kiểm tra các giấy tờ liên quan, đối tượng này không hề xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh mình là chủ sở hữu chiếc xe. Đối tượng Giang viện cớ vì có việc gấp nên không mang theo đăng ký xe. Về phần Hồ Mạnh Việt, y một mực phủ nhận liên quan đến hai gói ma túy, bộ vam. Việt khẳng định mình chỉ làm nhiệm vụ "xe ôm" và chở Giang đi có chút việc chứ không hề biết đến nguồn gốc của những tang vật trên.
Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, thấy không che giấu được tội lỗi, hai đối tượng đã phải khai nhận với cơ quan điều tra. Theo đó, Việt cho biết mình đã có 3 tiền án tiền sự (2 trộm cắp, 1 cướp). Ngoài ra, y đã bị nhiễm HIV. Còn Nguyễn Thị Hương Giang khai có chồng đang đi tù vì tội buôn ma túy.
Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng nhận định, cả hai rất có thể nằm trong một đường dây buôn bán ma túy và trộm cắp nên đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng. Vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Hà Đông tiếp tục mở rộng điều tra.
Liên tiếp tóm gọn các đối tượng mang ma túy lượn phố Vào khoảng 11h10' ngày 24/1, tổ công tác Y4/141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông đường Phạm Hùng - Mễ Trì (Hà Nội) thì phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn đi trên chiếc xe máy mang BKS 30N6 - 2102 hướng bến xe Mỹ Đình - BigC Thăng Long. Khi kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận là Trần Minh Trường (SN 1977, ở Gia Lâm). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một viên thuốc màu hồng, một viên màu trắng dạng nén và 2 túi nilon chứa tinh bột trắng được nhận định là ma túy. Trước đó, vào tối 23/1, tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Phong Sắc - Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng chức năng cũng phát hiện 5 thanh niên đi trên hai xe máy vi phạm giao thông. Qua kiểm tra, cả 5 đối tượng đều không xuất trình được các loại giấy tờ tuỳ thân, và đăng ký xe, giấy phép lái xe. Lợi dụng lúc lộn xộn, một đối tượng đã nhanh tay nghiền nát các viên hồng phiến thành bột rồi phi tang. Ngoài ra, tổ công tác còn tìm thấy trong túi quần của một đối tượng có một túi nilon chứa bột màu trắng được xác định ban đầu là heroin. |
H. Dương