Đi bán kem đánh răng gặp... 'yêu râu xanh'
Sáng 22/4, Công an TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận, đã đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Đức (26 tuổi, ở xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm.
Đã gần một tuần trôi qua nhưng chị N.T.M.C. (19 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn còn lo sợ khi nhìn thấy người lạ vào nhà hỏi thăm. Bà T.T.P. (56 tuổi, mẹ chị C.) buồn rầu nói: “Từ ngày ở bệnh viện về đến giờ, C. chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không dám ra ngoài. Không chỉ có người lạ mà bà con đến thăm nó cũng trốn vào phòng vì xấu hổ”.
Bà P. phải vào phòng an ủi, khuyên nhủ mãi, C. mới ra phòng khách trò chuyện cùng chúng tôi. Khi kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra vào tối 14/4, C. vẫn chưa hết hoảng loạn.
Từ đầu năm 2015, C. có mở tài khoản trên mạng xã hội facebook để buôn bán các mặt hàng như kem đánh răng, sữa rửa mặt, quần áo...Vào một ngày đầu tháng 4/2016, có một tài khoản facebook tên “Cao Đức” kết bạn và trò chuyện làm quen với C.. Tài khoản “Cao Đức” giới thiệu tên là Đức, đang là sinh viên đại học Quy Nhơn.
“Tôi vốn không muốn trò chuyện với người lạ nhưng anh ta nói muốn mua kem đánh răng, sữa rửa mặt nên nhờ tôi tư vấn giúp loại nào tốt. Sau nhiều ngày trò chuyện, thấy anh ta không mua nên tôi có hỏi là “có mua hàng hay không?”, thì hắn nói là trò chuyện để nghe tư vấn hiểu rõ sản phẩm rồi sẽ mua với số lượng lớn. Là người bán hàng nên nghe vậy tôi vui lắm”, C. kể lại.
Sau một thời gian trò chuyện, Đức đặt mua 1 tuýp kem đánh răng giá 150.000 đồng và nói với C. lần đầu nên mua thử xem chất lượng. Chị C. xin địa chỉ phòng trọ để đến giao hàng nhưng Đức nói sẽ tự đến phòng trọ của chị C. để lấy kem đánh răng.
Sau khi nhận hàng, Đức không trả tiền ngay mà rủ C. đi siêu thị ăn uống để làm quen. Sau khi đã ăn uống xong, C. nói Đức trả tiề