Sống chui lủi trong chính ngôi nhà mình xây
Những ngày qua, mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt một đoạn clip dài gần 10 phút ghi lại lời của cụ bà tên Giữa (81 tuổi, đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội) kể việc bị con trai đánh đập thậm tệ dẫn đến phải nhập viện.
Tin mới nhất , sáng 27/6, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại nhà cụ Nguyễn Thị Giữa, thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội để tìm hiểu thông tin thực hư cụ Giữa tố bị con trai út đánh gẫy xương sườn, đuổi khỏi nhà.
Tuy nhiên, sau khi gặp chính người bị tố, chúng tôi lại nhận được thông tin khá bất ngờ.
Khuôn mặt khắc khổ, dáng người tiều tụy, anh Nguyễn Hữu Huân, con trai út cụ Giữa, người bị mẹ mình tố đánh đập, bạo hành khá bức xúc chia sẻ với chúng tôi: “Đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi vào viện. Từ đầu năm đến nay, cụ đã ít nhất 3, 4 lần tự mình thuê xe đến viện. Những lần trước, vợ chồng tôi, chị dâu… có vào thăm nom cụ nhưng cứ đến nơi là cụ chửi, nguyền rủa ầm ĩ trong bệnh viện.
Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy ái ngại. Lần này, chưa ai trong gia đình vào viện thăm cụ cả. Tôi cũng không bất ngờ khi cụ đổ cho tôi đánh cụ bởi cụ đã cư xử như vậy nhiều lần rồi”.
Anh Nguyễn Hữu Huân, con trai út cụ Giữa, không bất ngờ vì bị mẹ tố đánh gãy xương sườn. Ảnh: Cù Hiền
Anh Huân cũng cho biết thêm, trước anh và vợ con ở cùng cụ Giữa nhưng thời gian gần đây cụ càng ngày càng khó tính. Chính vì thế, anh đã dọn ra ở nơi khác. Thời điểm cụ Giữa đi viện anh cũng không ở nhà nên cũng không biết cụ bị làm sao mà đi viện.
Những cánh cửa gỗ của căn nhà đều nham nhở vết dao chém. Những mảng tường lỗ chỗ vết va đập. Anh Huân cho biết, đó đều là dấu vết của những lần mẹ anh tức giận.
“Mẹ tôi là người khó tính từ