Tin tức mới nhận, sau 8 ngày xảy ra sự việc một cô gái chết cháy trong tư thế khỏa thân ở căn nhà hoang thuộc P. Linh Tây, Q. Thủ Đức. TP HCM, không ít người vẫn hoang mang lo sợ. Nhiều người đặt ra nghi vấn không biết người thân của cô gái là ai? và tại sao cô gái lại phải chết trong sự đau đớn như vậy?
Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra danh tính và nguyên nhân cái chết của cô gái xấu số. Thì sau ngày hôm đó bỗng có một người đàn ông xưng là chồng của cô gái tên là Đặng Văn Ph. (30 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Đi cùng với anh còn có người nhà.
Chồng nạn nhân đang cầm di ảnh của người phụ nữ xấu số
Khi nhận dạng cô gái xấu số kia anh Ph. khẳng định người phụ nữ đó chính là vợ của mình tên là Lê Thị H. (29 tuổi , quê Thừa Thiên Huế). Hiện đang mang thai đứa con 4 tháng.
Không chỉ có mình anh nhận ra người phụ nữ xấu số đó là vợ mình, mà còn có bà Thạch Thị H. (dì của anh Ph.) khẳng định với cơ quan chức năng đó chính là cháu mình.
Bà Thạch Thị H. cho biết: “Chiều ngày 20/10, H. có nhờ bà đi đón đứa con cho mình hiện đang học cấp 1 ở trường. Từ khi dặn như vậy, bà cũng nhận lời làm theo. Thế nhưng sau buổi hôm đó bà về nhà thì không thấy H. đâu. Cả nhà tá hỏa gọi thì điện thoại không liên lạc được, quá lo lắng cho H. nên cả nhà chia nhau đi tìm tất cả những nơi mà H. có thể lui tới nhưng vẫn bặt vô âm tín”.
Mãi đến tối ngày 21/10, khi cả nhà đang hoang mang đi tìm H. thì thấy trên tivi đưa tin phát hiện một thi thể chết cháy trong căn nhà hoang nên anh Ph. cùng gia đình đến cơ quan nhận dạng.
Mặc dù khuôn mặt nạn nhân nữ đã bị cháy dẫn đến biến dạng nhưng là người từng đầu ấp tay gối mấy năm qua nên chỉ cần nhìn những mảnh vải quần, áo bị cháy dở trên người ph