Sau giải U21 Quốc tế 2016, các cầu thủ trẻ của HAGL hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Với việc V.League 2017 khởi tranh hôm 7/1, đội bóng Phố núi ngay lập tức bước vào công tác rèn luyện.
Vòng đầu, HAGL tới làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Đây là đối thủ đầy duyên nợ, thế nên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò muốn hướng đến chiến thắng để tạo nên một khởi đầu thông hanh.
Về mặt nhân sự, HAGL đã chốt xong quân số. Theo đó, lực lượng của họ vẫn chủ yếu là các tài năng ở khóa 1 học viện cộng thêm một vài cầu thủ năng khiếu. Áp dụng phương châm dùng “của nhà trồng được”, CLB sử dụng vỏn vẹn 2 ngoại binh: tiền vệ Ideguchi quốc tịch Nhật và trung vệ Mobi Fehr quốc tịch Mỹ.
Nhìn vào thống kê này, dễ thấy, tuyến tiền đạo không hề có bóng dáng “người ngoài”. Mọi trọng trách được đặt lên vai Văn Toàn, Công Phượng.
V.League 2017 là mùa thứ 3 lên chơi chuyên nghiệp của các học viên lò HAGL Arsenal JMG, thế nên, sẽ không còn những chỉ tiêu “làm quen” hay cố gắng trụ hạng. Được biết, bầu Đức ra lệnh đội phải có được vị trí tương xứng.
Nhiệm vụ của cả tập thể như thế là khá nặng. Với riêng Công Phượng, người lãnh xướng hàng công, thậm chí còn áp lực hơn.
Những gì Phượng thể hiện thời gian qua vô cùng tệ hại. Anh ngồi dự bị dài hạn ở Mito Hollyhock, sau đó, chơi thiếu hiệu quả trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Ở kỳ U21 Quốc tế mới đây, tiền đạo xứ Nghệ ghi được đúng một bàn dù trận nào cũng đá chính.
Thực tế chỉ ra rằng, mùa V.League 2015, Công Phượng gặp rất nhiều khó khăn khi lần đầu góp mặt ở giải chuyên nghiệp. Ngôi sao 21 tuổi có đúng 6 pha lập công sau 22 lần ra sân. Quá ít so với kỳ vọng. Dấu ấn của anh không lớn như thời còn khoác áo U19. Trái lại, chỉ khiến người hâm mộ nhớ tới bằng một loạt kiểu tóc khác nhau và chuyện tình ngoài sân cỏ.
Khó càng thêm khó, bởi bây giờ Công Phượng đang đánh mất mình. Với phong độ tụt dốc, sân chơi lại khốc liệt, chưa biết chân sút sinh năm 1995 sẽ làm được gì để chứng minh mình.
Một dấu hiệu tệ hại nữa đáng để nói đến, đó là sắp tới, Xuân Trường, Tuấn Anh không cùng sát cánh với Công Phượng. Xuân Trường sang Hàn thi đấu, còn Tuấn Anh dự kiến nghỉ 8 vòng đầu vì chấn thương. Thiếu những người đồng đội làm bóng quen thuôc, cựu tiền đạo Mito Hollyhock sẽ chịu thêm thiệt thòi.
Quãng đường chông gai đang đón đợi Công Phượng ở phía trước. Tất nhiên, nếu vượt qua được, đó sẽ là câu trả lời thích đáng cho những nghi ngại về trình độ của anh.
Trần Anh