Những buổi đầu giờ, con đường chạy ngang qua khách sạn Vạn Phát – nơi các đội bóng đóng quân - luôn bị kẹt xe vì đông đảo người hâm mộ vây kín trước khách sạn để được nhìn tận mắt và may mắn hơn thì được chụp hình cùng các cầu thủ trẻ đình đám của bóng đá Việt Nam. Già, trẻ, trai, gái, học sinh cứ bủa vây cái khách sạn ấy. Khi xe chở đội U.19 HA Gia Lai ra sân tập hay thi đấu là phía sau hàng trăm người hâm mộ phóng xe theo rồi vào sân xem toàn đội tập. Mỗi buổi tập của đội trẻ này, số người đến xem còn đông hơn nhiều trận V-League…
Bầu Đức ăn mừng chức vô địch của U19 Việt Nam.
Cứ thế, cứ thế cho đến trận chung kết thì nó đã lên đến tột đỉnh…
HLV Abdul Rungruang của U.21 Thái Lan nghiên cứu rất kỹ đối thủ U.19 Việt Nam. Vì trước đó các đội bóng cùng tuổi của Thái Lan đã bị thua U.19 Việt Nam (hầu hết là lứa học viện). Những trận U.19 HA Gia Lai thi đấu, cựu tuyển thủ Thái Lan này đều có mặt trên sân để xem. Trước trận chung kết, trả lời báo chí Việt Nam, ông Rungruang cho biết: “Lối chơi của U.19 Việt Nam có “chiếc chìa khóa” là Tuấn Anh. Chúng tôi sẽ phong tỏa tiền vệ này. Mọi pha tấn công được triển khai hay những đường chuyền chọc khe vặn lưng đối phương là ở tiền vệ này. Chắc chắn chúng tôi chịu áp lực rất lớn. Các cầu thủ U.19 HA Gia Lai đều có kỹ thuật rất tốt. Nhưng chúng tôi tin mình đánh bại được đối thủ”.
Dù nghiên cứu kỹ lối chơi của U.19 HA Gia Lai, nhưng rõ ràng áp lực trên sân lúc đó là quá lớn dành cho đội khách. Cái chảo lửa trên 50 ngàn khán giả cứ như chực chờ bùng nổ. Ngay từ những phút đầu trận đã thấy U.19 HA Gia Lai áp đảo bằng những miếng đánh phối hợp cứ như được “set up” trước trong một trò chơi Play Station qua thể hiện của một game thủ cao tay. Các cầu thủ trẻ Thái Lan cố giữ đôi chân nóng, cái đầu lạnh. Nhưng những tiếng liên lạc của họ trên sân đã bị lấn át bởi âm thanh của trên 50 ngàn