Bẫy câu 'like' lợi dụng nỗi đau người khác

Bẫy câu 'like' lợi dụng nỗi đau người khác

Thứ 7, 02/11/2013 | 20:09
0
Nhiều trang cá nhân trên mạng tung tin thất thiệt 'đã tìm được xác chị Huyền', đề nghị nhấn nút 'like' để cứu em bé bị ung thư... chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều người xem.
10 ngày sau cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền tại thẩm mỹ viện Cát Tường, cuộc tìm kiếm thi thể người bị hại vẫn chưa có kết quả. Trong khi gia đình và người thân nạn nhân không ngừng hy vọng vào cuộc tìm kiếm, thì một số trang cá nhân trên Facebook đăng đường dẫn thông báo tìm được xác người xấu số. Truy cập vào, đường dẫn sẽ chuyển sang một trang web có ảnh nhóm điều tra đang khám xét một bao nilon lớn, rồi chuyển tiếp sang một blog thông tin, với lời kêu gọi nhấn nút "like" để làm thành viên của trang.
Xã hội - Bẫy câu 'like' lợi dụng nỗi đau người khác

Nhiều chủ fanpage cho biết đây thực chất là hình thức câu thành viên hiện được một số trang cộng đồng tích cực áp dụng để phát triển quy mô. Không ít người hụt hẫng, bực dọc khi biết mình mắc lừa và cho rằng đây là dấu hiệu của sự vô cảm. 

Chị Tuyết Anh, kế toán một ngân hàng ở quận 3, TP HCM, bức xúc trước những chiêu trò PR tương tự của nhiều trang mạng hiện nay. Đọc thông tin "tìm thấy thi thể chị Huyền", chị Anh thở phào vì nghĩ cuối cùng gia đình nạn nhân cũng đã tìm thấy người thân, kết thúc những ngày vất vả. Click vào đường dẫn, chị Anh ngỡ ngàng vì thông tin không liên quan.

"Thật khó chịu trước một chiêu lừa người dùng Facebook tàn nhẫn đến thế. Gia đình nạn nhân sẽ cảm thấy thế nào nếu người quá cố bị đem ra làm mồi câu để bấm 'like' như vậy”, chị Tuyết Anh chia sẻ.

Đường dẫn này được rải khá nhiều ở các trang cộng đồng, phần lớn dành cho giới trẻ và sở hữu lượng thành viên khá cao, có trang đạt hơn 100.000 thành viên. Tần suất chia sẻ đường dẫn này tăng lên chóng mặt chỉ sau vài giờ xuất hiện. Sau đó trò câu kéo mới tạm lắng nhờ một số thành viên tỉnh táo lên tiếng cảnh báo.

Xã hội - Bẫy câu 'like' lợi dụng nỗi đau người khác (Hình 2).

Không ít trang fanpage dùng hình ảnh về các em bé mắc bệnh hiểm nghèo làm chiêu câu "like". Tháng 6, nhiều mẩu tin trên các trang cá nhân đăng tải hình ảnh một bé sơ sinh với khối u lớn trước ngực, kèm thông tin bé đang bị bệnh hiểm nghèo, gia đình cần tiền cứu chữa và cầu cứu cộng đồng giúp đỡ. Những fanpage này đưa ra hình thức quy đổi tiền từ việc nhấn "like" hoặc bình luận trên trang, chẳng hạn 1 "like" tương đương 1 USD, 1 bình luận sẽ đem về cho gia đình nạn nhân 5 USD... Kèm theo đó, các trang này đưa ra lời kêu gọi có nội dung tác động tâm lý người xem như "Hãy 'like' nếu bạn có tình thương", "Hãy cứu bé nếu bạn là một người làm mẹ"... Những dòng thông tin với hình ảnh ghi lại tình trạng thương tâm của nạn nhân cứ thế nhanh chóng lan truyền, và được không ít người mủi lòng nhấn nút chia sẻ.

"Một số người không đủ tỉnh táo, lại đi chia sẻ tràn lan, khác nào tiếp tay cho những người buôn 'like'", chị Hoàng Vân, nhân viên văn phòng quận 5, bức xúc.

Không chỉ lừa câu thành viên, chia sẻ các tin tức để quảng bá trang cá nhân, không ít trang được lập để ăn theo sự kiện những người nổi tiếng qua đời.Cuối tháng 7, khi ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời vì ung thư, nhiều trang fanpage được lập ra để lợi dụng sự quan tâm của dư luận. Những trang với tiêu đề "100 nghìn 'like' để tưởng nhớ Wanbi", "50 nghìn 'like' để cầu nguyện linh hồn Wanbi"... liên tiếp ra đời. Nhiều trang có nội dung như "100 nghìn 'like' hồi sinh Wanbi Tuấn Anh" thu hút khá đông giới trẻ tham gia, cho rằng đó là cách thể hiện tình cảm của mình với thần tượng vừa khuất núi.

Xã hội - Bẫy câu 'like' lợi dụng nỗi đau người khác (Hình 3).

Cùng với các tin đồn gây náo loạn dư luận như ăn trứng với chanh sẽ gây tử vong, kim tiêm nhiễm HIV ở trạm ATM, rạp chiếu phim, hiện tượng câu "like" bằng các hình ảnh, thông tin gợi lòng thương người ở các fanpage đang ngày càng nở rộ.

Theo Tiến sĩ Trương Văn Vỹ, giảng viên ngành Xã hội học ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, các hình thức tung tin tức giật gân, lợi dụng độ hot của thông tin trên Facebook nở rộ gần đây và ngày càng trở nên khó chấp nhận. Tiến sĩ Vỹ cho rằng, việc tung tin thất thiệt, lợi dụng dòng thông tin để câu "like" sẽ gây những ảnh hưởng nhất định khiến xã hội rối loạn, người dân hoang mang. Không ít thông tin bịa đặt trên mạng xã hội làm mọi người trở nên chai sạn lòng trắc ẩn, nảy sinh nhiều hoài nghi trong cuộc sống. "Những thông tin, hình ảnh tiêu cực này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, làm thay đổi thang giá trị con người", chuyên gia tâm lý chia sẻ.

Ở Việt Nam, việc tung tin câu "like" có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật. Người tung tin có thể bị buộc bồi thường thiệt hại dân sự, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu chưa đủ truy cứu, sẽ xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Đầu tháng 5, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra lời kêu gọi: Thay vì bấm "like" trên Facebook để an ủi, bày tỏ sự thương cảm, mọi người nên thực hiện các việc làm thiết thực hơn, chẳng han như quyên góp tiền bạc, quần áo...

Một đoạn video của UNICEF được đăng tải với nội dung: Hai cậu bé bị bệnh nuôi hy vọng được cứu sống khi một tài khoản Facebook đạt 200.000 lượt "like". Trên thực tế, không có lượt "like" nào có thể quy thành thuốc chữa trị, bữa ăn để cứu mạng các em. Video nhanh chóng được chia sẻ với thông điệp: "Bấm 'like' không cứu nổi mạng người".

Theo VnExpress

Gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường thuê luật sư vào cuộc

Thứ 7, 02/11/2013 | 15:37
Trước thông tin cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố bác sĩ Tường về tội giết người, đại diện phía gia đình chị Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác đã cho biết sẽ tiến hành mời luật sư vào cuộc.

Khởi tố chủ thẩm mỹ viện Cát Tường về hai tội danh

Thứ 6, 01/11/2013 | 08:09
Ngày 1/11, công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội) - bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Cái chết nạn nhân còn bỏ ngỏ

Thứ 3, 29/10/2013 | 10:13
Đến sáng 29/10, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng xác nạn nhân Huyền trong vụ chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang khách hàng vẫn chưa được tìm thấy. Những manh mối, những hy vọng có một cái nhìn thấu đáo về vụ việc thông qua những kết luận từ khám nghiệm tử thi đang cạn dần.

Lan Hương nổi giận vì thẩm mỹ viện Cát Tường lợi dụng hình ảnh

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:48
Lan Hương tỏ ra rất bức xúc khi thẩm mỹ viện Cát Tường tự tiện đăng tải hình ảnh của cô với mục đích quảng cáo khi chưa có sự đồng ý và hợp tác từ cô.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường được hứa tăng lương

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
Bảo vệ 17 tuổi bảo, thấy sự việc bình thường và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường thuê luật sư vào cuộc

Thứ 7, 02/11/2013 | 15:37
Trước thông tin cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố bác sĩ Tường về tội giết người, đại diện phía gia đình chị Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác đã cho biết sẽ tiến hành mời luật sư vào cuộc.

Khởi tố chủ thẩm mỹ viện Cát Tường về hai tội danh

Thứ 6, 01/11/2013 | 08:09
Ngày 1/11, công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội) - bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Cái chết nạn nhân còn bỏ ngỏ

Thứ 3, 29/10/2013 | 10:13
Đến sáng 29/10, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng xác nạn nhân Huyền trong vụ chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang khách hàng vẫn chưa được tìm thấy. Những manh mối, những hy vọng có một cái nhìn thấu đáo về vụ việc thông qua những kết luận từ khám nghiệm tử thi đang cạn dần.

Lan Hương nổi giận vì thẩm mỹ viện Cát Tường lợi dụng hình ảnh

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:48
Lan Hương tỏ ra rất bức xúc khi thẩm mỹ viện Cát Tường tự tiện đăng tải hình ảnh của cô với mục đích quảng cáo khi chưa có sự đồng ý và hợp tác từ cô.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường được hứa tăng lương

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
Bảo vệ 17 tuổi bảo, thấy sự việc bình thường và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.