Khoảng 8h30, ngày 28/11/2014 Lê Đình Cường (SN 1968, HKTT thôn Trung Thành, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) cùng vợ “hờ” là Dương Thị Thơm (SN 1967, trú tại thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) đến khu vực núi đá có cây mọc tự nhiên ở lô 7, tiểu khu 348 núi Pét Bênh, thuộc địa phận thôn Bản Pyạt, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, để xẻ 2 cây gỗ mà Cường đã chặt hạ từ trước đó về làm nhà.
Vào thời điểm đó Thơm đi trước còn Cường theo sau, khi Thơm tới nơi 2 cây gỗ đã chặt hạ trước đó thì giật mình thấy anh Hà Văn D. (SN 1987) người cùng thôn đang dùng cưa xẻ gỗ thành hộp của vợ chồng Thơm.
Lúc này Thơm liền hỏi D.: “Cây gỗ này nhà bác chặt làm nhà, sao lại lấy của bác”, Hà Văn D. cau có trả lời: “Bác lấy của cháu một lò than nên bây giờ cháu lấy 2 cây gỗ này”.
Vừa nghe xong câu trả lời của D. khó chịu bà Thơm liền tiến lại gần phía D., định giữ lấy hộp gỗ đang xẻ thì lúc này bị D. dùng chân đạp một phát vào lưng khiến Thơm ngã lăn xuống đất.
Sau đó, Thơm kêu cứu: “Ối anh Cường ơi nó đánh chết em rồi”. Cường nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ lập tức đến nơi liền hỏi D.: “Sao mày đánh vợ tao” thì D. lại kiêu ngạo nói: “Cả thằng Cường lên đây tao cũng đập chết”.
Lúc này trên tay D. đang cầm một khúc gỗ tròn, Cường nghe những lời thách thức láo lếu của D. bực mình tới gần D. để hỏi cho ra lẽ, D. liền quăng khúc gỗ xuống đất rồi nhanh như “tia chớp” D. xông vào bóp cổ Cường. Theo phản xạ Cường dùng sức đẩy vào ngực của D., hai bên giằng co xô đẩy lẫn nhau thì D. dẫm chân vào khúc gỗ tròn dưới đất, trượt chân ngã ngửa ra đằng sau.
Chớp lấy cơ hội Cường liền cầm đoạn gỗ tròn dưới đất, dùng 2 tay đập hai phát liên tiếp vào đầu D. khiến D. nằm bất tỉnh tại chỗ. Lúc đó, Cường hoảng sợ liên vứt khúc gỗ đi và bảo vợ đi về.
Ngay sau đó, Cường bỏ trốn luôn khỏi địa phương, vợ hắn về đến nhà đã trình báo ngay sự việc trên với công an viên của thôn Bản Giác và đồng thời báo cho chị Dương Thị Diện (vợ anh D.).
Biết sự việc để gọi người đến đưa anh D. đi cấp cứu, anh D. đã được người nhà đưa tới cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, bị mất máu nhiều nên anh D. được chuyển lên bệnh viên đa khoa Trung ương Thái Nguyên điều trị, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều đến ngày 2/12/2014 thì tử vong .
Nhận được tin báo về sự việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bắc Kạn đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Cường về hành vi giết người để chịu tội trước pháp luật.
Qua quá trình khai thác Cường đã nhận toàn bộ sự việc trên do mình gây ra dẫn đến hậu quả làm anh D. chết.
Tại phiên tòa ngày 15/6/2016 của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn truy tố bị cáo Cường về tội giết người, nhận thấy Cường ăn năn hối cải, tòa đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam để cải tạo tốt hành vi đã gây ra, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 160.077.109 đồng.
PV