Bé 14 tháng tuổi rơi từ tầng 5 khách sạn vẫn sống

Bé 14 tháng tuổi rơi từ tầng 5 khách sạn vẫn sống

Thứ 6, 28/06/2013 | 15:24
0
Sáng 28.6, bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cho biết, cháu bé 14 tháng tuổi bị rơi từ cửa sổ tầng 5 của một khách sạn xuống đất hôm 10.6 đã được cứu sống và trở về quê.

Theo lời kể của anh M.X.T (30 tuổi, trú Nam Định, khách du lịch tại khách sạn C., trên đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng), vào khoảng 10h30 sáng ngày 10.6, trong lúc dọn dẹp đồ đạc để trả phòng khách sạn, do không để ý nên cháu bé M.H.H. (14 tháng tuổi) con của vợ chồng anh T. đã bất ngờ mở chốt cửa sổ và rơi từ cửa sổ tầng 5 của khách sạn xuống đất.

Vụ tai nạn khiến cháu bị đa chấn thương và hôn mê sâu. Ngay lập tức, cháu H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương: sọ não, dập phổi, chấn thương bụng, gãy hai chi dưới, hai xương đùi, bụng chướng, theo dõi chấn thương bụng kín...

Được điều trị tại bệnh viện một ngày thì cháu H. phải chuyển về Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng do tình trạng sức khỏe diễn biến tiêu cực. Tại thời điểm nhập viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cháu H. trong tình trạng nguy kịch, phải bóp bóng qua nội khí quản để thở.

Trước tình hình này, các bác sỹ phải áp dụng chế độ điều trị và chăm sóc đặc biệt với sự hỗ trợ của thở máy, nuôi dưỡng, an thần, kháng sinh, hút dẫn lưu dịch màng phổi… Sau 10 ngày, tình hình sức khỏe của cháu H. đã dần hồi phục trở lại.

“Đến ngày 25.6, cháu H. đã trở lại gần như bình thường, linh hoạt, tươi tỉnh và có thể vui đùa. Và sáng nay 28.6, cháu H. đã xuất viện cùng gia đình về quê trong tình trạng sức khỏe tốt. Đây là ca điều trị hy hữu, lần đầu tiên bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cứu sống. Hơn nữa, việc cháu H. bị rơi từ tầng 5 xuống nền gạch bên dưới và được cứu sống cũng phải nói đến yếu tố may mắn”, bác sỹ Lê Thị Thanh Xuân, phó giám đốc BV Phụ sản-Nhi cho biết.

Theo Lao động

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Phát hiện bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 11 xuống tử vong

Thứ 6, 14/06/2013 | 16:55
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h (14/6) tại nhà No 9B, khu đô thị bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), một bé gái được cho là rơi từ tầng 11 xuống lan can giữa tầng 2 và tầng 1 tử vong.

Một phụ nữ rơi từ tầng thượng, chết trong vũng máu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Gần 6h sáng sớm ngày 21/06, tại phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội, phát hiện một xác chết là nữ nằm trong vũng máu lênh láng.

Rơi từ tầng 18 xuống vẫn sống sót

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Sau khi rơi trúng và làm biến dạng chiếc ôtô dưới sân, người phụ nữ Trung Quốc vẫn sống, dù đa chấn thương.

Vào nhà nghỉ cùng 2 cô gái, PGĐ rơi từ tầng 3 tử vong

Thứ 5, 13/06/2013 | 16:36
Theo lời nhân viên nhà nghỉ, trước khi xảy ra sự việc, anh Khanh nồng nặng mùi rượu, thuê phòng cùng 2 cô gái. Nhận định ban đầu, nạn nhân chết do rơi từ trên cao xuống khi đang nghe điện thoại.