Mấy ngày vừa qua, dư luận xã hội đang xôn xao về trường hợp của bé Nhi – HS lớp 4, trường Tiểu học Võ Thị Sáu – TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh bị bạn vô tình phi bút vào mắt.
Chiều 23/12, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông ngoại Nhi cho biết: “Hiện tại cháu tôi được bác sĩ kết luận hỏng toàn bộ một bên mắt. Mặc dù đã được những bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện Mắt Trung ương khám và mổ, nhưng cũng không thể lấy lại ánh sáng cho cháu. Nếu như cô giáo báo với gia đình chúng tôi ngay sau khi vụ việc xảy ra thì có lẽ không đến nỗi như vậy…”, ông ngoại cháu đôi bàn tay run run kể lại".
Còn bà ngoại của cháu Nhi nghẹn ngào: “Cháu Nhi được bác sĩ thông báo bị hỏng vĩnh viễn một bên mắt rồi. Gia đình sẽ cho ciháu về nhà để tiếp tục đi học cùng các bạn, nếu ở đây cũng không giải quyết được gì thêm. Bác sĩ đã giữ lại con ngươi cho cháu để sau này phẫu thuật thẩm mỹ hoặc hy vọng có người hiến mắt cho cháu. Chúng tôi rất buồn, vì cháu nhỏ quá. Không chỉ có vậy, cháu còn là con gái, sau này cháu sẽ ra sao? Khi lớn lên biết được việc này cháu sẽ nghĩ như thế nào?”.
Cũng theo bà của cháu Nhi, trong ngày 22/12, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo trường và gia đình cháu vô tình phi bút trúng mắt cháu Nhi đã lên viện thăm hỏi và động viên.
Trong vòng tay của bà, bé Nhi ngoan ngoãn không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt trẻ thơ kể với chúng tôi: “Con thích đọc sách cho em con nghe. Bây giờ con muốn được về nhà và đi học với các bạn”, từng câu nói của Nhi khiến cho những người lớn thắt từng khúc ruột. “Con ước mong sau này được làm bác sĩ để khám bệnh cho mọi người”, cô bé với 3 năm liên tiếp được học sinh giỏi kể về ước mơ của mình.
Cũng trong chiều 23/12 trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đinh Ngọc Sơn – Chánh VP Sở Giáo dục Quảng Ninh cho biết việc kiểm điểm và có kỷ luật cô giáo này hay không là do UBND TP. Cẩm Phả quyết định.
Liên lạc với vị Trưởng phòng GD&ĐT TP. Cẩm Phả PV vẫn chưa nhận được trả lời từ người đứng đầu ngành giáo dục TP. Cẩm Phả.
Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.
Công Luân