Ngày 27/4, rất đông người nhà của sản phụ Phạm Thị Lý (ngụ thôn Trí Phúc, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), đã kéo đến Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Hà Trung đề nghị bệnh viện giải thích rõ ràng và có hình thức xử lý kỷ luật những người trong ca đỡ để tắc trách khiến bé gái mới sinh của sản phụ Lý suýt bị chôn sống.
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (bố chồng sản phụ Lý) cho biết vào sáng ngày 26/4, con dâu ông có biểu hiện đau bụng, chuyển dạ, gia đình liền đưa chị Lý đến Trạm y tế xã Hà Sơn.
Tại đây, các bác sỹ cho biết chị Lý có hiện tượng sinh non nên phải chuyển tuyến lên BV đa khoa huyện Hà Trung.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Đỉnh tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung để đề nghị bệnh viện có giải thích rõ ràng. (Ảnh: VnE)
Đến khoảng 13h ngày 26/4/2016, sau khi các bác sỹ của khoa sản bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung tiến hành thăm khám, sản phụ Phạm Thị Ly đã sinh được một bé gái.
Lúc này mặc dù cháu bé vẫn thở nhưng các bác sĩ không tiến hành cấp cứu cho cháu để đưa lên tuyến trên mà kết luận cháu sẽ chết trong vài phút nên thông báo cho gia đình lo hậu sự.
Lúc này, gia đình ông Đỉnh đã mua một chiếc tiểu sành mang đến bệnh viện để tiến hành khâm liệm cháu bé sơ sinh.
Tuy nhiên, thấy cháu vẫn chưa tắt thở nên ông Đỉnh không vội cho vào tiểu sành mà bỏ vào hộp giấy đưa cháu về nhà. Sau gần 30 phút chuyển cháu bé từ BV Đa khoa huyện Hà Trung về nhà, bé sơ sinh vẫn thở, cơ thể có dấu hiệu hồng da.
Thấy vậy, gia đình đã lập tức đưa cháu lên BV Phụ sản Thanh Hóa. Sau gần 1 tiếng từ nhà lên viện, cháu bé vẫn thở và được các bác sĩ tại đây tiến hành cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của bé đã dần ổn định.
“Hôm đó gia đình mà làm theo hướng dẫn của bệnh viện thì giờ cháu tôi đã chết oan ứ