Ngày 17/11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM) cho biết: Bệnh viện đang theo dõi sự phục hồi của tủy cho bé Nguyễn Ngọc Sol (12 tuổi), ngụ xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vì bị nhóm côn đồ hành hung đâm liệt hoàn toàn hai chân, cùng với vết đâm đứt đôi tủy sống.
Em Sol đang được hồi sức tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)
Có mặt tại phòng hồi sức, anh Nguyễn Ngọc Sơn (45 tuổi, cha của bé Sol) chia sẻ: “Hôm xảy ra sự việc, tôi đang đi biển nên không hề hay biết chuyện. Mãi đến khi có người nhà gọi điện báo con tôi bị người ta chém đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Lầu của tỉnh Bình Thuận , tôi mới vội vàng chạy tới. Lúc này vợ tôi cũng là mẹ kế của Sol nói, con tôi bị người ta đâm liệt hoàn toàn hai chân nên các bác sĩ nơi đây yêu cầu phải chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) gấp vì vết thương quá nặng”.
Anh Sơn cho biết thêm, do gia đình thuộc diện khó khăn, hàng ngày công việc chủ yếu là đi biển kiếm tiền nuôi sống gia đình. Khi Sol vừa mới sinh ra, mẹ nó thường xuyên bỏ nhà đi cờ bạc mà không quan tâm đến con cái. Mặc dù gia đình hết lời khuyên ngăn, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Rồi do gia cảnh nghèo túng, cô ấy bỏ Sol và gia đình ra đi và không quay trở lại
Anh Sơn đang trao đổi với PV
Khi được hỏi đến hôm xảy ra sự việc thì Sol cho biết: “Vào khoảng 20h ngày 12/11 em cùng mấy người bạn trong thôn đi xem hội chợ , khi đi tới nơi thì có một nhóm khoảng hơn 10 người kéo tới chặn đường không cho bạn em đi. Rồi cả nhóm người đó xông vào đánh tới tấp bạn của em, lúc này em mới chạy lại can ngăn thì bị cả hội đánh dồn dập. Trong lúc không để ý, em bị một người đâm từ phía sau khiến em gục xuống đường. Thấy vậy, có mấy người trong chợ chạy lại đỡ em vào ngồi trên ghế, nhưng nhóm côn đồ vẫn ti