Bé trai bán vé số mất tích bí ẩn
Sau khi nói với mẹ là đi lấy tiền nợ, cháu Phạm Ngọc Nhanh (còn gọi là Nhân, 13 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) bỗng mất tích bí ẩn hơn 10 ngày nay.
Vụ việc đã khiến cho vợ chồng anh Phạm Ngọc Tâm (37 tuổi) và chị Thị Đào (33 tuổi, cha mẹ của cháu Nhanh) hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có bất kì dấu vết gì về con trai mình.
Sáng ngày 5/10, trao đổi tin tức với PV về sự việc xảy ra với cháu Nhanh, anh Tâm cho hay: “Tối ngày 22/9, tôi đang đi làm phụ hồ ở quận 9 thì nhận được thông tin của người nhà về việc cháu Nhanh bỗng nhiên mất tích một cách khó hiểu. Lúc đó, tôi bàng hoàng chạy về đi tìm kiếm con trai suốt cả đêm nhưng tất cả đều vô vọng. Sợ cháu lạc đường, tôi đã nhờ vài chục người chia ra tìm cháu Nhanh nhưng vẫn vô vọng”.
Ảnh cháu Nhanh.
Nói về những điều bất thường trước khi dẫn đến sự việc nói trên, anh Tâm cho hay: “Theo như vợ tôi kể lại thì khoảng 2-3h chiều ngày 22/9, cháu Nhanh cầm hơn 500.000 đồng đi ra đại lí lấy 100 tờ vé số đi bán. Tuy nhiên, khi cháu ra đến nơi thì chủ đại lí vé số gọi cho vợ tôi nói cháu không đủ tiền lấy. Thấy vậy, Đào nói chủ đại lí vé số là đừng cho Nhanh lấy vé số nữa.
Sau đó, cháu Nhanh có cầm số tiền đó về đưa cho mẹ. Cho đến khoảng 4h chiều cùng ngày, sau khi hai mẹ con tắm xong thì Nhanh nói với vợ tôi là ra chợ Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B) lấy tiền nợ của một người đàn ông nào đó”.
Những tưởng con mình đi lấy tiền của ai đó mua vé số nợ nên chị Đào không hề có phản ứng gì. Tuy nhiên, chờ đến 8h tối cùng ngày vẫn không thấy cháu Nhanh quay về nhà nên chị Đào vội vàng ra chợ Bình Thành xem con mình có mãi chơi mà quên đường về. Thế nhưng, chị Đào tìm đến t