Sáng ngày 20/10, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại số nhà 363/38/45/8 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, (TP. HCM) nơi xảy ra vụ việc cháu bé bị điện giật khi đang dùng điện thoại chơi game. Một số người dân sống tại đây cho biết, căn nhà hiện đã đóng cửa từ hai ngày nay để đưa Th. về quê làm lễ an táng.
Theo bà Nguyễn Thị M. (49 tuổi, hàng xóm) cho biết: “Vào lúc 19 giờ ngày 19/10, khi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ căn nhà đối diện. Nghĩ có chuyện chẳng lành, nên tôi liền chạy sang xem sao thì tá hỏa phát hiện bé Th. nằm bất động trên gác, cùng với chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay. Bàn tay và chiếc điện thoại đều bị cháy đen.”.
Bà M. hàng xóm kể về sự việc cho PV nghe
Cũng theo lời bà M. cho hay, vào tối hôm xảy ra sự việc, anh K. là bạn của gia đình cháu Th. đang sửa dàn âm thanh ở dưới nhà nên không hề hay biết. Mãi đến khi chị P. là cô của cháu Th. đi siêu thị về thấy bé nằm trên gác, tưởng còn đang ngủ nên gọi dậy để đi về nhà nhưng không thấy Th. trả lời.
Thấy vậy, chị P. liền hô hoán mọi người xung quanh qua giúp đỡ, lúc này bố mẹ của Th. đang ở nhà nên không hề hay biết sự việc. Nhưng khi nghe thấy có tiếng kêu cứu, thì chạy ra sang xem sao bỗng phát hiện con trai mình đang nằm ngất lịm tại chỗ.
Quá hoảng sợ, gia đình mới đưa bé Th. đi cấp cứu tại bệnh viện quận Bình Tân, nhưng do vết thương khá nặng nên bé Th. đã tử vong ngay sau đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương về sự việc này.
Ngôi nhà của cháu Th, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc
Được biết, bé Th. vốn rất năng động và được nhiều người hàng xóm quý mến. Hàng ngày, Th thường theo mẹ đi khắp các nẻo đường trên