Vào khoảng 8h15 sáng ngày 29/2, tại thôn 1, xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là cụ bà Nguyễn Thị H. (76 tuổi).
Ngôi nhà nơi phát hiện bà H tử vong.
Theo đó, vào thời điểm nói trên vợ chồng ông Nguyễn Túy (70 tuổi) em ruột bà H (hiện sống ở Đà Nẵng), về Huế ghé nhà bà H chơi thì thấy cửa nhà bà H vẫn đóng. Khi mở cửa, ông Túy thấy chị mình nằm dưới đất trong tư thế nằm sấp, úp mặt xuống đất. Khi nâng bà H dậy thì tá hỏa phát hiện bà H đã tử vong, thi thể đã cứng. Ở miệng máu vẫn chảy, phần đất chỗ bà H nằm có một vũng máu lớn.
“Thấy chị mình như vậy, tôi hoảng sợ và hô hoán mọi người và đưa chị tui lên giường. Ban đầu cũng chỉ nghĩ do chị tuổi cao, đêm hôm bị ngã nên tử vong. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên người chị tui không thấy có tài sản, chiếc nhẫn chị vẫn thường đeo trên tay bị mất. Cùng với đó, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn nên đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an”, ông Nguyễn Túy cho biết.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiếp nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo ông Mai Khanh, Trưởng thôn 1, xã Vinh Hải cho biết: “Bà H. tuổi đã cao, sống một mình, chồng bà đã mất từ lâu. Bà có ba người con nhưng đều sinh sống trong Tp. HCM. Trước đó, bà có đi chữa bệnh trong Sài Gòn và mới về trước Tết, đến nay thì xảy ra vụ việc đau lòng này.”
Ngay khi sự việc được phát hiện, rất đông người dân hiếu kỳ tới xem.
Ông Khanh còn cho biết thêm, xã Vinh Hải nằm giáp ranh với xã Vinh Giang, Vinh Hiền, địa bàn này trước thường xảy ra nhiều vấn đề trộm cắp, phức tạp. Trước đó một tuần, chính quyền cũng nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Vân, sống trên đị