Bến xe Giáp Bát

Bến xe Giáp Bát "ngộp thở" vì "sĩ tử lai kinh"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Ngày 1 và ngày 2/7 được coi là thời điểm các sĩ tử tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học 2011 về Hà Nội đông nhất. Tại bến xe Giáp Bát, hàng trăm xe khách đã dồn về trả khách khiến bến xe lâm và tình trạng quá tải, các ngả đường dẫn vào bến xe hỗn loạn, tắc nghẽn.

Mặc dù có mặt tại bến xe Giáp Bát vào thời điểm 11h trưa ngày 2/7 nhưng tại đây PV vẫn được chứng kiến được biển người đông đúc và cảnh nhốn nháo cả trong và ngoài bến xe.

Điểm nóng nhất trong bến xe là khu vực cổng số 3. Đây là địa điểm các xe trả khách và cũng là nơi các thí sinh chờ người nhà ra đón. Từng toán xe ôm, taxi tập trung đón khách càng khiến cho khu vực này trở nên đông đúc.

Khu vực cổng số 3, ngõ 897 Giải Phóng bị tắc ngẽn cục bộ

Trao đổi trên Vietnam+, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, ước tính vài ngày qua lượng khách đổ về bến là khoảng 2 vạn người. Bến xe đã tích cực triển khai các hoạt động để giải quyết ùn ứ, đặc biệt đã có thêm 40 – 50 tuyến xe bus được tăng cường để hỗ trợ công tác đi lại của thí sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh Nguoiduatin.vn đã ghi lại tại bến xe Giáp Bát sáng ngày 2/7:

Tắc hàng dài từ đường Giải Phóng

Kẻ ngược, người xuôi dưới nắng gắt

Khu vực cửa số 3 tập trung nhiều người đưa, đón sĩ tử

Lực lượng bảo vệ xử lý những trường hợp đứng ngênh ngang, gây cản trở

Nhốn nháo nơi khách xuống xe

Tài xế taxi (che ô) vào trong sân mời chào khách

Sĩ tử cùng các phụ huynh vạ vật ngồi chờ khắp bên xe

Biển người từ từ di chuyển ra sân trước

Chen lấn mong được "tiếp sức"

Khu vực ngồi chờ chật kín

Nhiều người lựa chọn đi xe bus để tiết kiệm chi phí

Chen lấn lên xe để đến những "đấu trường"

Phạm Hạnh