Đêm 15/08, khoa ngoại - bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư - Thái Bình tiếp nhận một ca cấp cứu, bệnh nhân là Nguyễn Văn Hùng (SN 1991) trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch.
Người nhà của bệnh nhân là em trai - Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi) cùng người mẹ đã đưa bệnh nhân vào viện. Phụ trách ca trực bệnh viện tại thời điểm trên là bác sĩ Phạm Đức Giàu (59 tuổi) và điều dưỡng viên Nguyễn Nam Thắng.
Hình minh họa
Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng đã tử vong. Lãnh đạo Bệnh viện mời người nhà bệnh nhân và tiến hành lập biên bản sự việc.
Vậy nhưng, bà mẹ tội nghiệp của Dũng chưa hết bàng hoàng trước cái chết của người con trai lớn thì đã phải đón nhận nỗi đau khi đứa con trai bé cầm dao giết người. Nguyễn Văn Dũng đã cầm con dao bấm đâm vào ngực bác sĩ Phạm Đức Giàu khiến ông tử vong tại chỗ, và đâm bác sĩ Ngô Văn Hoàn (30 tuổi, khoa hồi sức cấp cứu) gây thương tích.
Trước khi gây án, Dũng đã la hét, gây rối và dọa giết các bác sĩ nếu như anh trai mình không được cứu sống khiến lãnh đạo bệnh viện đã phải báo Công an huyện Vũ Thư xuống bệnh viện để can thiệp ổn định trật tự. Nhưng nào ngờ sau đó Dũng vẫn gây án.
Căn phòng nơi xảy ra án mạng
Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn đến trú ẩn tại một nhà nghỉ gần cầu Tân Đệ. Đến sáng cùng ngày, phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp cùng công an huyện Vũ Thư bắt giữ Dũng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng, tiếp tục làm rõ hành vi giết người của Dũng.
Bảo Vân