Tiếp đối thủ Leicester đang có phong độ cao trên sân nhà, Liverpool tỏ ra' biết mình biết ta' khi cố gắng chơi chủ động, chắc chắn bên phần sân nhà.
Trận này, HLV Klopp gây bất ngờ khi để Divock Origi xuất hiện trong đội hình xuất phát ngay từ đầu. Phút thứ 3, Coutinho có cú cứa lòng từ ngoài 16m50 vô cùng xoáy, bóng đi chệch khung thành đối phương gang tấc trong sự tiếc nuối của khán giả.
Từ phút 16 đến 27, lần lượt Coutinho, Lallana và Origi có những cơ hội ngon ăn nhưng hoặc bỏ lỡ vô duyên, hoặc không chiến thắng được thủ thành Casper Schmeichel.
Về phần mình, sau những phút đầu có phần chệch choạc, 'The Fox' bắt đầu lấy lại thế trận và chơi tự tin hơn. Cuối hiệp 1, tiền vệ Riyad Mahrez đi bóng đột phá táo bạo rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, Mignolet xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội nhà.
Sang hiệp 2, Leicester chủ động chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt khiến cho các cầu thủ Liverpool bị hạn hẹp 'đất diễn'. Tuy nhiên, đúng vào những lúc chơi bế tắc nhất, 'Lữ doàn đỏ' lại có bàn thắng vượt lên.
Phút 63, Firmino căng ngang vào giữa vòng cấm từ bên cánh phải giúp Benteke xoài người đệm bóng phá lưới đối phương.
Dù thi đấu rất tệ kể từ khi được tung vào sân thay người nhưng cựu tiền đạo của Aston Villa bất ngờ có tình huống chọn vị trí xuất thần, qua đó, mở điểm cho đội nhà.
Nhận bàn thua, thầy trò HLV Ranieri nỗ lực dồn lên. Tuy nhiên, trước một hàng thủ thi đấu kỉ luật và chặt chẽ của Liverpool, họ không làm cách nào để có thể tìm được đường vào khung thành Mignolet.
Gần cuối trận, Leicester thậm chí còn chịu tổn thất lớn khi Vardy dính chấn thương và phải rời sân ngay sau đó.
Thắng tối thiểu 1-0, Liverpool leo lên vị trí thứ 8 trên BXH với 27 điểm. Trong khi đó, đây là cú vấp đầu tiên của Le