Khoảng 18h ngày 2/10, tại khu vực cầu Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội), những người dân sống quanh đây hết sức bàng hoàng khi chứng kiến sự việc đau lòng của hai mẹ con chết trong ống cống. Ngoài sự xót thương, không ít người cùng bộc lộ thái độ bất bình và trách cứ người người mẹ nhẫn tâm cướp đi sự sống của đứa bé vô tội.
Để làm rõ hơn về cái chết thương tâm và đầy uẩn khúc của nạn nhân tên D. (trú tại thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ôm con trai 4 tuổi tự tử , chúng tôi đã tìm gặp anh Nguyễn Quang Thành (SN 1969) cũng chính là chồng và cha của hai nạn nhân xấu số.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai mẹ con ôm nhau tự tử
Cuối con ngõ nhỏ là một công trình nhà ở còn đang thi công dang dở. Đáng lẽ lúc này, gia đình anh Thành cùng thợ thuyền đang phải tất bật với công việc xây dựng, thì giờ đây, thay vào đó là một bầu không khí tang thương đang bao trùm lên nơi đây cùng với một đống hỗn độn các nguyên vật liệu xây dựng còn đang ngổn ngang.
Khi được hỏi về nguồn cơn dẫn đến hành động dại dột của người vợ, không những một mình tìm đến cái chết mà chị này còn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của chính đứa con dứt ruột đẻ ra.
Anh Thành thẫn thờ và đau xót trước sự ra đi đột ngột của vợ con
Là người chồng, người cha đang trong cơn hoảng loạn, đau thương tột cùng, anh Thành trần tình: Gia đình anh Thành có 3 anh em trai đang cùng sống trên một mảnh đất của ông cha để lại, thời gian gần đây gia đình mới nhận được 2 tỷ đồng tiền đền bù đất, sau khi trả nợ còn hơn 1 tỉ nên gia đình họp bàn và quyết định xây một căn nhà rộng rãi để ở.
Khi vừa mới đổ được phần móng thì đã xảy ra việ