Stephen Gough
Trước đó, thẩm phán đã thiết lập một điều luật yêu cầu ông ta phải “mặc đầy đủ quần áo ở nơi công cộng, ít nhất cũng phải che được những phần nhạy cảm như mông hay bộ phận sinh dục”.
Người cựu lính Hải quân Hoàng gia 54 tuổi này đã có mặt tại tòa án Southampton vào thứ Sáu vừa rồi và sẽ bị tạm giam cho tới cuộc điều trần diễn ra vào ngày 25/3 tới.
Kể từ năm 2003, Gough đã hai lần khỏa thân và đi bộ dọc nước Anh, mặc dù những chuyến đi của ông thường bị gián đoạn vì bị bắt giữ, hầu tòa, thậm chí là ngồi tù.
Luật sư truy tố Roger Trencher cho rằng “Gough đã vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc và làm tốn thời gian của cảnh sát tại Anh, xứ Wale và Scotland.”
Trong khi Gough lại tin rằng khỏa thân là một quyền của con người. Luật sư bào chữ Jeffrey Norie đã phát biểu trước tòa rằng Gough tin ông có quyền không mặc gì trên người và hoạt động bình thường trong trạng thái khỏa thân.
Ở Anh không có bộ luật nào đề cập tới vấn đề khỏa thân nơi công cộng, nhưng có nhiều bộ luật nghiêm cấm việc động chạm không đứng đắn và hành vi có thể gây “quấy rối, báo động hay nguy hại”.
Người đàn ông này có thể phải đối mặt với mức án phạt lên tới 5 năm tù vì vi phạm lệnh cấm khỏa thân, thường được biết tới như là một hành vi chống đối xã hội.
Theo Vietnamnet