Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù

Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù

Thứ 4, 28/08/2013 | 15:16
0
Vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau, nhưng đôi vợ chồng trẻ ấy chẳng có được mấy ngày hạnh phúc. Kết quả của cuộc hôn nhân nhiều dư vị đắng chát là người vợ mang thương tật suốt đời, người chồng vũ phu phải đối mặt với song sắt nhà giam.

Màn chém vợ hãi hùng

Mới sáng sớm, nhưng con đường đổ về UBND xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tấp nập tiếng bước chân người, tiếng xe cộ. Nhiều người dân trong các thôn đã bỏ cả việc đồng áng dù vụ mùa đang trong thời điểm thu hoạch để đến tham gia phiên tòa lưu động do TAND thị xã Hương Trà mở. Bị cáo Võ Đại Tể (SN 1980, trú tại ấp La Khê Trẹm, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà) bị VKSND thị xã Hương Trà truy tố về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là vợ và mẹ vợ của bị cáo.

Pháp luật - Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù

Mái ấm của hai vợ chồng trẻ giờ đã nát tan. 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 13h ngày 14/9/2012, Tể cùng mấy anh em bà con bên vợ ngồi uống bia và hát karaoke ở nhà ông Lê Văn T. và bà Lê Thị Th. (là bố mẹ vợ của Tể, ở cùng thôn). Tàn cuộc nhậu, khi mọi người về hết thì Tể vẫn còn nấn ná ở lại. Thấy vợ là chị Lê Thị Thúy H. (do mâu thuẫn vợ chồng nên chị H. đã về sống với bố mẹ đẻ) ngồi luộc rau dưới bếp nên Tể đi xuống nói chuyện. Sau đó, giữa hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau. Tể dùng tay đánh vào mặt vợ, chị H. bỏ chạy thì Tể tiếp tục đuổi theo và lấy một thanh gỗ đánh tiếp vào mặt chị H.. Nghe tiếng con gái kêu cứu nên bà Th. chạy đến ôm Tể lại can ngăn làm thanh gỗ rơi xuống nền nhà.

Tiếp đó, Tể liền chụp lấy một  cây dao ngay cạnh đó xông vào giật tóc và ép đẩy chị H. vào tường nhà rồi dùng dao cắt tóc của vợ. Quá khiếp sợ, chị H. giằng co với chồng nên bị dao cắt vào tay và lưỡi dao sút ra khỏi cán. Khi bà Th. giữ người con rể lại thì chị H. vùng ra được và chạy ra ngoài đường. Thấy vậy, Tể xuống nhà bếp ông nội lấy một cái rựa đuổi theo. Khi đuổi kịp, Tể chém vào đầu chị H. 2-3 nhát. Cùng lúc này, bà Th. chạy đến can ngăn thì bị Tể chém trúng một nhát vào sau đỉnh đầu.

Bà Th. bị chém nên ôm đầu bỏ chạy kêu cứu. Tể tiếp tục dùng rựa chém liên tiếp vào đầu chị H. 3-4 nhát, do chị H. đưa hai tay lên ôm đầu nên bị chém trúng vào tay, chân. Thấy hàng xóm chạy đến, Tể vứt rựa bỏ đi. Sau đó Tể về nhà lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu, đến ngày 20/9/2012 thì ra viện.

Pháp luật - Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù (Hình 2).

Chị H. và những vết thương vẫn còn rõ trên mặt. 

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, chị H. bị các vết thương ở vùng mặt, gãy xương chính mũi; đứt lô gân duỗi tay trái, gãy hở đốt xa ngón 3 và 4 của bàn tay trái; đứt lô gân duỗi tay phải, thiếu da đốt xa ngón 4 của tay phải; gãy hở xương gót chân trái; đa vết thương vùng cẳng chân phải; đa vết thương vùng sau đỉnh đầu. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 36%. Còn bà Lê Thị Th. bị vết thương vùng sau đỉnh đầu, nứt hộp sọ, tỷ lệ thương tật là 10%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn trả lời các câu hỏi của HĐXX. Tuy nhiên bị cáo một mực cho rằng vì quá say nên không làm chủ được bản thân mới cầm dao chém vợ chứ trong thâm tâm bị cáo không có ý chém vợ dã man đến vậy. Tuy nhiên, lời biện hộ này không được HĐXX chấp nhận.

Thảm cảnh trong hai gia đình

Khi PV tìm đến nhà của vợ chồng chị H. sau phiên xử, những người dân trong vùng cứ lắc đầu "nhà cửa của hai đứa đó giờ có còn gì đâu". Quả thật ngôi nhà nhỏ được dựng bằng phên tre giờ chỉ còn trơ lại cái nền đất vỏn vẹn mấy mét vuông, khuất sau vườn cây ăn trái. Mấy tấm phên tre làm tường cũng đã mục nát, nằm chỏng chơ nơi góc vườn. Được biết, sau khi kết hôn, hai vợ chồng chị H. được mẹ chồng cho cái nền nhà trong vườn để cất ngôi nhà nhỏ tạm bợ sống qua ngày. Cả hai đều không nghề nghiệp nên quanh năm làm thuê làm mướn. Tể vốn hiền lành nhưng hay say xỉn. Cuộc sống khó khăn khiến những xích mích nhỏ nhặt, những hờn giận ghen tuông khiến cuộc sống vợ chồng ngày càng ngột ngạt, chị H. đòi ly hôn và bỏ nhà đi. Tể ôm con về nhà mẹ.

Giữa năm 2011, trong một cơn cuồng say, Tể đánh vợ dã man khiến chị H. phải trốn ở nhà hàng xóm không về. Không tìm được vợ, Tể đã trút giận vào những vật dụng ít ỏi trong gia đình, hắn đập phá tất cả và gom hết áo quần của vợ đem đốt. Lần đó, chị H. quyết định đâm đơn ra tòa ly hôn. Chị biết, với tính cách của chồng, nếu có ý định ly hôn, chị cũng chẳng dễ dàng gì khi sống ở nhà mẹ. Chị nhờ mẹ mình chăm sóc con trai rồi vào Nam tìm kế sinh nhai. Khi ra đi, chị chỉ có duy nhất một bộ áo quần trên người. Thỉnh thoảng chị cũng về thăm con và gửi tiền trợ cấp để bà ngoại chăm lo cho cháu. Đứa con trai nhỏ sống với người cha nát rượu nên cũng nay đây mai đó, lúc ăn cơm nhà cậu, lúc ăn cơm nhà dì. Thương cháu, bà ngoại muốn đón thằng nhỏ về nuôi nhưng bị con rể từ chối.

Pháp luật - Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù (Hình 3).

Bị cáo Tể tại phiên tòa.

Kể lại buổi chiều kinh hoàng, dù mọi việc đã xảy ra gần một năm nhưng dường như vẫn còn mới nguyên trong đầu bà Th.. Bà nói mà nước mắt rưng rưng: "Hôm đó nhà tui tổ chức ăn uống vì mấy đứa con tui ở Sài Gòn mới ra để ăn cưới đứa em họ. Đến chiều, khi cuộc vui tàn, mọi người ai về nhà nấy thì thằng Tể vẫn còn nấn ná ngồi lại. Thấy nó vẫn còn quấn quýt với vợ nó nên tui cũng muốn hai đứa giảng hòa, vì thế đã bảo hai đứa cùng xuống bếp nấu cơm tối. Dù biết con gái khổ sở khi sống với chồng, tui cũng xót trong ruột nhưng làm cha làm mẹ, ai muốn con cái mình phải ly hôn, gia đình tan nát. Nào ngờ...".

Bà Th. vẫn còn thất thần khi kể lại: "Do vụ việc xảy ra vào buổi chiều, giờ đó mọi người đi làm đồng chưa về nên xóm rất vắng, tui chạy ra ngoài kêu cứu nhưng chẳng có ai, mãi đến khi hàng xóm chạy đến thì con bé đã nằm trên vũng máu. Sáng đó, tui mới mài cây rựa rất sắc, định hôm sau dùng để chặt tre, không ngờ thằng Tể lại dùng chính cây rựa đó để chém vợ nên con bé nhà tui mới bị thương nặng như thế". Dù rất giận con rể, nhưng bà Th. cũng đã làm đơn bãi nại cho con rể. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, khi nhà sui gia sang xin bà làm đơn kháng cáo giảm nhẹ tội cho con rể thì bà lắc đầu. Chồng bà Th. bức xúc: "Vợ tui nằm viện cả tuần, con gái thì nằm cả tháng trời, nhưng bên ấy chẳng gửi tiền thuốc men đã đành, cũng không đến thăm nom, an ủi. Giờ kêu tui ký khống vào giấy đã nhận mấy chục triệu đồng tiền bồi thường mà tòa vừa xử để làm đơn kháng cáo xin giảm án, làm sao tui ký cho được".

Trước khi chúng tôi ra về, chị H. còn tất tả chạy theo dấm dúi nhờ viết hộ lá đơn xin giảm án cho chồng. Chị bảo những vết thương trên cánh tay đã khiến các ngón tay hoạt động không còn như trước, việc cầm bút để viết cũng rất khó khăn, lại thêm ít chữ nên chẳng biết phải viết thế nào. Khi được hỏi có còn giận chồng không, chị buồn buồn nói, chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ giận cũng chẳng có ích gì. Chỉ mong chồng được giảm án để sớm trở về với con. Rồi chị thở dài: "Do ảnh hưởng của việc uống thuốc trừ sâu, lại để quá lâu mới súc ruột, nên giờ sức khỏe anh ấy yếu lắm, mấy bận em vào thăm, anh ấy chẳng ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra, chỉ uống sữa. Với sức khỏe như thế em lo là...". Nói đến đây, chị bỗng im lặng, hai mắt đỏ hoe...

Khi chúng tôi đến, mẹ bị cáo nằm bẹp trên giường. Thấy khách vào, bà nặng nhọc ngồi dậy. Bà kể số mình khổ, chồng mất sớm, một nách nuôi 8 đứa con. Vất vả làm lụng, chắt chiu từng đồng cả nhà mới đủ ăn. Rồi bà thở dài khi nói về các con. Bà có 8 đứa thì 1 đứa bị câm điếc, 2 đứa đi làm ăn xa rồi mất tích luôn, mười mấy năm không về, không tin tức, chẳng biết còn sống hay đã chết. Đứa thì chồng bỏ, ôm con dại về nhà với bà, giờ đứa nữa phải lâm cảnh tù tội. Bà thì đau ốm triền miền, sống nay chết mai, chẳng biết có đợi được ngày con trai trở về. Nói rồi bà khóc, giọt nước mắt cứ ứa ra từ hai hốc mắt trũng sâu... 

Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Tể run rẩy, loạng choạng và đổ sập người xuống sau khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án 8 năm tù giam.

Nhất Nghê - Thanh Tùng

Giết vợ, vợ chồng hàng xóm: Hé lộ nguyên nhân

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:46
Sau lần qua nhà hàng xóm chơi, Hoàng Văn Bích có ý định “tòm tem” với vợ người nhưng bất thành nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Rất có thể vì vậy mà sau khi giết vợ, Bích quyết giết luôn vợ chồng hàng xóm để trả thù.

Không giết vợ vẫn phải ngồi tù oan 17 năm

Thứ 5, 15/08/2013 | 14:51
Một người đàn ông Trung Quốc lãnh án chung thân vì tội giết vợ vừa được tòa án tuyên bố vô tội sau khi ngồi tù được 17 năm.

Gã chồng tàn độc giết vợ, chặt xác phi tang

Chủ nhật, 28/07/2013 | 11:18
Hiếm có vụ án nào để lại nỗi căm phẫn tột cùng trong dư luận như vậy. Vụ trọng án kinh hoàng xảy ra tại xã Vĩnh Lương.

Bắt người chồng nhẫn tâm tiêm thuốc diệt chuột giết vợ

Thứ 2, 22/07/2013 | 16:19
Chỉ vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và vợ đòi ly hôn, người chồng đã nhẫn tâm dùng thuốc diệt cỏ và thuốc chuột giết vợ.

Nỗi lòng gã phu vàng giết vợ lăng loàn

Thứ 5, 11/07/2013 | 07:42
Một ngày giữa tháng 6/2013, cả khu trọ thuộc khu phố 2, thị trấn Khâm Đức nhốn nháo trước cái tin chị Phạm Thị Huệ (SN 1990) đã tắt thở bị vết đâm thấu tim.

Man rợ giết vợ rồi 'hầm' xác 4 ngày để phi tang

Thứ 7, 06/04/2013 | 17:00
Vụ án này có thể trở thành kịch bản cho một bộ phim kinh dị: tay đầu bếp David Viens từng khai với cảnh sát rằng hắn đã “hầm” xác của người vợ trong một nồi nước lèo!

Thảm án chồng giết vợ, con rồi tự vẫn

Thứ 4, 13/03/2013 | 15:50
Thảm án xảy ra ngày 7/3 tại ấp 1 (xã Sơn Đông, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thi thể của anh L.T.Tr. (36 tuổi) cùng vợ đang mang thai ở tháng thứ bảy là chị N.T.K.P. và con trai L.H.Ph. vừa tròn 7 tuổi được phát hiện tại nhà riêng. Anh Tr. chết trong tình trạng treo cổ. Trên cơ thể của chị P. cùng con trai có dấu hiệu bị siết cổ trước khi uống thuốc rầy tự sát.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.