Theo thông tin từ Công an quận 12, TP.HCM, ngày 12/2, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Tâm Tính (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tiến hành truy bắt kẻ đồng phạm với Tính đang bỏ trốn.
Trước đó, khoảng 21h ngày 9/2, chị Hoàng Ngọc Huyền Tr. (29 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa, tạm trú quận 12, TP.HCM) chở 1 người bạn lưu thông trên đường thuộc quận 12. Khi đi đến khu dân cư Tân Tiến, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, chị Tr. bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, bắt dừng xe lại.
Chưa kịp hiểu có chuyện gì, 2 thanh niên đã rút hung khí trong người ra uy hiếp, đe dọa, khống chế yêu cầu chị Tr. và bạn đưa toàn bộ tài sản cho chúng.
Quá sợ hãi và bất ngờ, chị Tr. và bạn đã làm theo yêu cầu, lột toàn bộ nhẫn, lắc, dây chuyền vàng và 100 triệu đồng tiền mặt đưa cho bọn cướp. Sau khi bọn cướp nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường, chị Tr. và bạn mới đến công an địa phương trình báo sự việc trong tâm thế hoảng loạn.
Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Tính là một trong hai đối tượng gây án.
Ngày 10/2, Tính đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở quận 12 thì bị công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tính đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai tên đồng bọn. Căn cứ vào lời khai của Tính, công an đang tiến hành truy xét đối tượng còn lại để sớm đưa vụ việc ra xét xử theo quy định pháp luật.
Có thể thấy, thủ đoạn cướp của Tính và đồng bọn không phải mới xuất hiện nhưng tính chất liều lĩnh, trắng trợn ngày càng cao. Những đối tượng này thường đi với nhau để phối hợp hành động.
Được biết, Huỳnh Tâm Tính đang nghiện ma túy. Từ nhỏ, Tính được mọi người trong gia đình cưng chiều như "thiếu gia". Vì thế, Tính ham chơi, lười học. Học xong cấp 2, Tính nghỉ ở nhà ăn chơi lêu lõng. Thấy con trai không học, không làm gì lại dễ bề tụ tập với đám bạn xấu, ba mẹ Tính đã làm hồ sơ xin cho Tính đi học ở một trường nghề trên địa bàn quận 12.
Học được khoảng 3 tháng, số buổi đến lớp của Tính chỉ đếm chưa tròn hai chục. Khi nhà trường phản ánh với gia đình, Tính trình bày với gia đình là bản thân không thích học. Từ đó, Tính chính thức bỏ học.
Về nhà, Tính càng có cớ để tụ tập với đám bạn ham chơi. Ba mẹ bực không cho tiền tiêu xài thì Tính theo nhóm bạn trộm cắp. Lấy cắp được gì, chúng đều bán lấy tiền nướng vào những cuộc ăn nhậu thâu đêm.
Hiện Công an quận 12 đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Tô Hương Sen