Nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng này đâm chết người là vì một cái giẫm vào chân trong lúc xem đánh tài xỉu.
Tin tức cho biết, trước đó, vào khoảng 20h ngày 20/3/2015, tại nhà số 203/17 đường 2/4, Vạn Thắng, TP Nha Trang, Hùng và Nguyễn Viết Tiến đứng xem mọi người chơi tài xỉu.
Trong lúc đứng xem, chân của Tiến giẫm vào chân của Hùng nên hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tiến dùng tay đánh một cái vào mặt của Hùng khiến Hùng ngã ra sau và chảy máu mũi, miệng.
Tức giận vì bị đánh, Hùng điều khiển xe máy về nhà chị ruột là Nguyễn Thị Chốn tại 30A Cồn Giữa, Xương Huân, TP Nha Trang kể lại sự việc cho chị nghe. Tại đây, chị Chốn khuyên Hùng không được quay lại đó nữa. Tuy nhiên, Hùng vẫn xuống bếp lấy 1 con dao Thái Lan để trong người rồi quay ra đòi lên lại hẻm 203/17 để gặp Tiến hỏi lý do tại sao lại đánh mình nhưng chị Chốn không cho đi.
Ảnh minh họa
Mặc sự can ngăn của chị gái, Hùng vẫn quyết định đi lên gặp Tiến để nói hỏi cho ra nhẽ. Thấy vậy, chị Chốn đã lấy xe máy chở Hùng lên hẻm 203/17 gặp Tiến.
Tại đây, khi gặp Tiến, Hùng hỏi lý do vì sao đánh mình, chị Chốn thấy vậy đã can ngăn em trai không được đánh nhau. Tuy nhiên, Hùng hất tay chị Chốn ra và xông vào đánh Tiến. Tiến đỡ được và dùng tay đánh lại thì bị Hùng rút dao đâm trúng ngực trái. Thấy Tiến bỏ chạy, Hùng đuổi theo dùng dao đâm 2 nhát nữa trúng lưng của Tiến rồi ném dao bỏ chạy.
Riêng Tiến sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa, nhưng do vết thương quá nặng nên đến 2h15 ngày 31/3/2015 anh này tử vong. Cùng ngày, Hùng đến cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội giết người của mình.
Hoàng Thiên Lý