Trước cuộc đối đầu với đội bóng tí hon Iceland ở vòng 1/8 Euro 2016, thầy trò Roy Hogson đã nhận được lời đề nghị "khó đỡ" từ công ty du lịch North Sailing của Iceland. Theo đó công ty này đã cho in 23 chiếc vé dành cho một thành viên của đội tuyển Anh để đến Husavik ngắm những con cá voi khổng lồ vào ngày thứ ba, 28/6, tức một ngày sau trận đấu giữa hai đội tuyển diễn ra. Họ làm vậy bởi tin rằng Tam sư sẽ bại trận và không nên về nước ngay để tránh khỏi búa dìu dư luận sau khi thua trận trước đối thủ nhỏ bé.
ĐT Anh thua đau trước Iceland ở vòng 1/8 Euro 2016.
Những chiếc vé này được gửi tặng đến các tuyển thủ Anh như "một sự hàn gắn cho vết cứa vào lòng tự tôn, sau trận thua Iceland vào ngày thứ Hai tuần tới", công ty này cho hay. Jonsson, quản lý của công ty North Sailing hài hước nói rằng đây là điều nên làm sau khi ĐT Anh thất thủ trước đội bóng con cưng của mình: "Việc trao những tấm vé miễn phí này là cử chỉ lịch sự, thể hiện lòng hiếu khách trong văn hóa người Iceland".
"Những cầu thủ Anh tội nghiệp dù sao thì cũng chẳng thể về nhà ngay được sau trận đấu hôm thứ hai, vì 60 triệu CĐV sẽ băm nhỏ họ sau thất bại dưới tay một đảo quốc nhỏ bé chỉ với 300.000 dân. Bởi thế chúng tôi đề nghị họ đến đây, tận hưởng một ngày bình yên, ngắm cá voi tại một thị trấn nhỏ ở phía bắc Iceland với thiên nhiên xinh đẹp và con người dễ gần. Đó sẽ là một sự đền bù hoàn hảo", công ty này bồi thêm cho màn trù ẻo đối thủ thua trận.
Được đánh giá cao hơn hẳn Iceland và cả sự cảnh báo về sự nguy hiểm của đội bóng xứ băng đảo nhưng ruốt cuộc ĐT Anh vẫn phải nhận thất bại 1-2 và đành nhường tấm vé vào tứ kết Euro 2016 cho chính đối thủ. Vẫn biết, ĐT Anh vẫn thường đóng vai “hổ giấy” ở những giải đấu lớn gần đây khi sớm phải nói lời chia tay dù đối thủ yếu hay mạnh nhưng bại trận trước Iceland vẫn khiến các fan hâm mộ không khỏi sốc. Và tất nhiên c