Câu chuyện về cặp vợ chồng có 3 người con nhưng có đến hai người là con riêng và cũng chỉ vì chuyện con chung con riêng mà người vợ đã t ước đoạt mạng sống của chồng mình bằng một nhát dao chí mạng vào ngực đã là chủ đề được bàn tán khá nhiều tại địa bàn xảy ra vụ việc.
Con chung, con riêng
Theo tin tức người nhà cho biết thì chị Lại Thị Tuyết Mai (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và chồng Mai là anh Nguyễn Văn H. (quê tỉnh An Giang, tạm trú tại xã An Phước) đến với nhau sau cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ.
Chung cảnh công nhân với nhau nên chị Mai và anh H. cũng phần nào hiểu nhau. Hơn nữa cả hai từng qua một lần đò và có những đứa con riêng nên cũng thường xuyên chia sẻ và cảm thông cho nhau. Cuộc sống vui vẻ êm đềm cứ thế trôi đi và cặp vợ chồng họ cũng khiến không ít người phải ghen tị.
Những tưởng sẽ càng hạnh phúc hơn khi cả hai chào đón thêm một cậu con trai kháu khỉnh, thành quả của tình yêu giữa hai người. Nhưng không ai ngờ rằng từ lúc này “bão tố” bắt đầu ập đến với gia đình Mai và H. vì chuyện con chung con riêng.
Mỗi lần H. nhậu xỉn về thường lôi vợ ra mắng nhiếc và đánh đập không thương tiếc nhưng vì muốn yên ấm nên Mai cũng chỉ biết khóc và lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau.
Thời gian gần đây bé Mai Thị Tuyết L. (con riêng của Mai) được nghỉ hè nên đã xuống nhà trọ của vợ chồng Mai và H. chơi đồng thời chăm em. Từ khi có con gái riêng của vợ xuống H. cũng không chịu nể mặt mà còn thường xuyên lớn tiếng chửi vợ. Và từ đó vấn đề con chung con riêng càng nặng nề và rõ ràng hơn bởi thường ngày chỉ có con chung của Mai và H. và con riêng của H. sống với Mai và H. còn bé L. được Mai gửi cha mẹ của mình nuôi hộ.
Bé kể rằng lúc xảy ra vụ việc thì Mai và H. đang cãi nhau và thách thức nhau thì H. tát mạnh vào mặt Mai nên Mai mới rút dao đâm thẳng vào ngực H.
“Mẹ rút dao ra đâm 1 nhát vào ngực