Phạm Phương Thảo (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) hiện đang là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
15 tuổi, căn bệnh u não quái ác đã cướp đi người mẹ của em. Mất đi chỗ dựa của mẹ, Thảo may mắn nhận được sự đùm bọc của người cha hết mực yêu thương em. Không ngờ giông tố lại ập đến cuộc đời em một lần nữa.
Hiện tại sức khỏe của bố Thảo (bệnh nhân Phạm Hùng, 54 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch, không thể cứu chữa được do hai khối u ác tính ở phế quản chèn ép không thể thở được.
Thảo không dám nghĩ lại lúc mẹ bước ra khỏi cuộc đời của em, mẹ mất đi đó là sự tổn thương quá lớn, nó như một cơn ác mộng kinh hoàng làm em suy sụp về tinh thần. Thảo còn nhớ để có tiền chữa bệnh và ma chay cho mẹ, cả căn nhà cũ mà gia đình đang ở cũng phải bán đi.
Giờ đây, căn nhà mà Thảo đang ở nằm trên đường Đê La Thành cũng sắp phải bán đi để lo chữa bệnh và hậu sự cho bố. Nỗi đau lên đến tột cùng khi Thảo nghe tin bố mắc trọng bệnh.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, bố của em phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viên Phổi Trung Ương. Tình trạng sức khỏe của bố Thảo ngày càng xấu do khối u đã chèn ép tới 90%. Mọi sinh hoạt đều ở trên giường. Thậm chí, bác sỹ điều trị cho bố Thảo cũng dặn em chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Gia đình đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn, Thảo còn một anh trai nhưng mải ăn chơi và không biết suy nghĩ nên cũng không giúp được gì cho em.
Ngày trước khi bố còn khỏe mạnh, Thảo còn có thể vừa học vừa làm phụ giúp bố kiếm tiền lo trang trải cuộc sống. Bây giờ bố thế này, Thảo đành phải bỏ công việc làm thêm, thậm chí là những buổi học trên giảng đường cũng thưa dần để ở bên cạnh chăm sóc bố.
Chỉ trong gần 1 tuần điều trị tại Khoa Nội Tổng Hợp, bệnh viện Phổi Trung Ương, mọi chi phí đã lên tới gần 18 triệu