Ông Lê Hồng Việt, giám đốc của Công ty CPĐT và Hợp tác Quốc tế Nam Việt cho biết: “Mấy hôm trước, gia đình chị L. có lên công ty để hỏi thăm và đã được chúng tôi thông báo lí do chị L. vẫn còn ở lại Ả rập Xê út”.
Vị giám đốc này nói, lí do chị L. vẫn chưa được về nước vì chủ lao động bên đó đang kiện chị L. ra tòa với lí do vu khống: “Chị L. loa báo mình bị chủ nhà cưỡng hiếp nhưng khi công an sở tại đến làm việc, ông chủ bên đó lại tố chị L. ăn cắp gần 20.000 USD và kiện chị L. ra tòa vì tội vu khống”.
Trụ sở công ty Nam Việt ở Hà Đông
“Bản thân tôi cũng đã sang bên đó làm việc với cả L. và ông chủ lao động, nhưng ông chủ bên đó nhất quyết kiện chị L. ra tòa vì vu khống cho ông ấy. Ví dụ, bên đó sai thì không nói làm gì, còn nếu chị L. bịa đặt ra thật thì luật pháp của Ả rập Xê út xử phạt rất nghiêm, tội vu khống sẽ phải ở tù hơn một chục năm là ít”, ông Việt nói.
Tiếp lời, ông Việt chia sẻ thêm: “Nếu chị L. không chịu được môi trường làm việc bên đó, thì chị cứ thông báo với công ty và đền bù vài chục triệu là được về nước ngay. Nhưng đây, chị lại loa báo mình bị hiếp dâm tới có thai nên mới sinh ra rắc rối như thế”.
Chị L. trong trại tị nạn ở Ả rập
Theo lời ông Việt, chương trình đưa người Việt Nam sang Ả rập Xê út làm giúp việc hoàn toàn miễn phí: “Chương trình người lao động được hỗ trợ toàn bộ chi phí và không hề mất 1 đồng nào. Đôi khi có giai đoạn người lao động còn được cho 1 - 2 chục triệu để đi. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao chị L. lại có hành động như vậy.
Lúc chị ấy thông báo mình bị như thế, chúng tôi cũng đã tìm cho chị L. một chủ mới rất tốt. Nhà đó đã có 2 lao động Việt Nam rồi nhưng sau đó chị ta cũng bỏ”, ông Việt nói thêm.