Tình yêu sét đánh
Nhiều năm hành nghề thầy “cãi”, LS Tạ Văn Phú biết rất nhiều vụ án tình trái ngang, đẫm lệ. Câu chuyện tình mà anh kể dưới đây là một trong số đó. Chuyện rằng, ở một vùng quê nghèo ngoại ô TP. Hà Nội có chàng thanh niên tên Phạm Nguyễn Hải Toàn (SN 1991), từ bé được gia đình cưng chiều, thích gì được nấy. Cha mẹ Toàn đều làm việc trong cơ quan Nhà nước, do vậy họ mong muốn con trai mình tiến thân bằng con đường học thức (thi đại học) hơn là làm nông nghiệp thuần túy như ông cha thủa trước. Ngặt nỗi, từ thủa bé, Toàn thích văn hóa, văn nghệ, đàn ca, sáo nhị. Mỗi khi làng có hội hè, cậu thường nổi bật hơn chúng bạn vì tài ca hát của mình. Bước vào tuổi trưởng thành, tình cờ Toàn tham gia cuộc thi liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Bắc Ninh và đoạt giải nhì đơn ca.
Luật sư Tạ Văn Phú.
Trong quá trình dự thi, Toàn biết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bắc Ninh. Như định mệnh an bài, Toàn quyết định thi vào trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Bắc Ninh, trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Bố mẹ Toàn càng ra sức khuyên can con không nên đi theo con đường nghệ thuật, thì cậu lại càng lao vào chuyên ngành mà mình yêu thích. Không nằm ngoài dự đoán của bạn bè, Toàn thi đỗ vào khoa diễn viên quan họ. Ở tuổi 18, Toàn bước vào giảng đường với một tình yêu mãnh liệt vào ca hát. Ngoài giờ học, cậu tham gia đi hát quan họ cùng các liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh. Mỗi tuần đi diễn 2- 3 buổi, với cát sê 500.000 đồng/buổi, Toàn tự nuôi sống được bản thân, không phải xin tiền bố mẹ ăn học. Bố mẹ cậu ở quê nhà, bắt đầu thay đổi quan điểm lập nghiệp của con theo hướng ủng hộ.
Một ngày kia, cuộc sống của chàng sinh viên năm thứ 2 Phạm Nguyễn Hải Toàn đã thay đổi khi đến biểu diễn ở một khách sạn sang trọng. Ở đó, Toàn bị hớp hồn b