Lo lắng những năm cuối đời chồng phải sống cảnh mồ côi vợ, con cái không có người chăm sóc, chị Nhàn tìm cách cưới vợ hai cho chồng. Cuối cùng, chị quyết định chọn Nhung, vốn là cô gái quá lứa lỡ thì, giúp việc cho nhà chị bấy lâu nay.
Mặc cho hàng xóm khuyên ngăn, chị Nhàn vẫn tin rằng chị đúng, chị cũng tin chồng chỉ vì ước nguyện của chị mà đồng ý chứ không hề có tính trăng hoa. Thời gian trôi đi, nhờ có điều kiện chữa trị cộng với gặp được bác sỹ giỏi, bệnh ung thư của chị Nhàn dần dần được cải thiện, chị khỏe lên và có thể duy trì cuộc sống thêm nhiều năm nữa. Những tưởng chị là người may mắn vì ở hiền gặp lành, nhưng chị không ngờ, giờ đây chồng chị lại muốn ly hôn để thoải mái sống cùng Nhung. Nhung cũng đã nhanh chóng sinh thêm cho chồng chị một quý tử.
Ban đầu, chị Nhàn nhất quyết không đồng ý, nhưng chồng chị và Nhung còn vô tình đến nỗi phân chia tài sản, mang hết tiền của bao năm chị tích cóp để mua nhà cao cửa rộng xây dựng hạnh phúc bên ngoài, để chị và hai con gái côi cút trong ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm. Chị Nhàn ân hận thì đã quá muộn.
H.T