Để đến được bến bờ vinh quang của thành công hiện tại, cuộc đời Kỳ phải trải qua bao thăng trầm, sóng gió. Nhưng khi ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười thì cũng là lúc anh nhận ra người vợ yêu thương đang ngày càng rời xa mình. Những nghi vấn, ngờ vực tăng lên mỗi ngày khiến Kỳ không thể không tìm hiểu về những mối quan hệ “ngoài luồng” của vợ.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”
Trong tâm trạng rối bời, Kỳ tìm đến ông Lương Hiền Duy, Giám đốc Công ty Thám tử Lương Gia, để tìm hiểu về người đàn ông mà vợ đang qua lại. Theo lời anh, chắc chắn Thư đang ngoại tình nhưng anh lại không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Sở dĩ như vậy vì Thư là người rất “khéo léo”, còn Kỳ thì dường như không có thời gian để đi theo từng bước chân vợ, hơn nữa, chính anh cũng sợ phải chứng kiến cảnh vợ tình tứ với người đàn ông khác.
Ảnh minh họa.
Nhận lời Kỳ, các thám tử bắt tay vào theo dõi nhất cử nhất động của Thư, nhất là những ngày chồng cô bận rộn với các dự án đầu tư ở nước ngoài. Họ nhận thấy sự khôn ngoan trong từng đường đi nước bước của người phụ nữ vừa bước qua tuổi 35. Ở Thư, người ta có thể dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp chín chắn và sự khéo léo trong các mối quan hệ, hầu như rất khó để tìm thấy sơ hở cũng như sai sót nào của cô.
Ở tuổi 35, Thư đã leo lên tới vị trí kế toán trưởng của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Công việc đòi hỏi cô phải linh hoạt trong giao tiếp với khách hàng và “chỉn chu” về ngoại hình, trang phục.
Với hình thức bên ngoài, cô rất dễ chiếm được cảm tình của người khác phái. Không những thế, Thư còn gây ấn tượng mạnh khi tỏ ra khôn khéo, dịu dàng nhưng không kém phần sâu sắc trong cách ứng xử. Các dự án dưới sự quản lý của cô đều đạt được kết quả khả quan, nhờ vậy, uy tín của Thư với cấp trên lẫn đồng nghiệp ngày