Ngày 28/8, công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đang tạm giam Hoàng Nhất Vương và Hà Triều Trúc về hành vi “ trộm cắp tài sản ”.
Theo tin tức từ cơ quan điều tra, vốn sinh ra trong gia đình lao động nghèo, Hoàng Nhất Vương (sinh năm 1982, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) không được học hành đến nơi đến chốn.
Ra đời sớm, không nghề nghiệp, để kiếm tiền mưu sinh Vương phải bôn ba khắp nơi, từ Biên Hòa tới TP.HCM để làm thuê. Nhưng Vương lại không tu chí làm ăn, mà theo đám bạn ăn chơi lêu lổng. Bước vào tuổi hai mươi Vương đã đua đòi hút chích ma túy, từ đó càng ngày Vương càng sa vào những trò chơi hại sức khỏe của “nàng tiên nâu” mang lại.
Tiền làm thuê không đủ hút chích, nên Vương phải đi lấy những tép ma túy nhỏ để lấy tiền hút chích.
Năm 2005, Vương bị công an phát hiện nhưng sau đó Vương đã bỏ trốn lên Lâm Đồng. Sau đó, Vương quay về nhà và bị bắt. Năm 2008 Vương bị Tòa án tỉnh Đồng Nai kết án 3 năm tù. Sau khi ra tù, Vương đi làm nghề cửa sắt.
Trong thời gian này, Vương thấy chị Nguyễn Thị Hạnh (23 tuổi) dễ thương, nên Vương đem lòng yêu mến. Sau một thời gian tán tỉnh, chị Hạnh cũng xiêu lòng.
Nhưng sau đó, phát hiện Vương từng đi tù, rồi còn nghiện ngập nên chị Hạnh quyết định chia tay. Buồn chán vì bị người yêu bỏ, Vương lại lao vào hút ma túy và nghiện nặng hơn. Để có tiền thỏa mạn cơn nghiện, Vương rủ Hà Triều Trúc (sinh năm 1990, ngụ cùng xã) đi “săn mồi” để lấy tiền hút chích. Trúc cũng là một thanh niên hư hỏng, rất nhiều lần đã cùng Vương đi mua thuốc để hút chích nên chơi thân thiết với nhau.
Vương và Trúc sau bao lần “ngắm ngiá”, hai tên này lại không hành động trong huyện, mà bàn nhau đi huyện khác.
Vào khoảng 13h ngày 12/8, Vương lấy xe máy chở Trúc xuống địa bạn xã Quang Trung 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để “kiếm hàng”. Sau khi thăm dò địa bà