Tham dự cuộc đối thoại bao gồm Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu, Giám đốc Sở TN&MT cùng toàn thể bà con nhân dân Khánh Sơn. Có rất đông bà con sống trên địa bàn Khánh Sơn, Đà Sơn đến từ rất sớm để tham dự cũng như đóng góp ý kiến.
Lãnh đạo thành phố chăm chú lắng nghe ý kiến của người dân.
Buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo và người dân đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của người dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn cùng với câu trả lời chính thức của đại diện UBND TP Đà Nẵng về hướng giải quyết vấn đề ô nhiễm tại Khánh Sơn.
Hầu hết bà con vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng trong thời gian qua, cũng có một số ý kiến mong mỏi chính quyền hỗ trợ về bảo hiểm y tế và trả lại nguồn nước sạch cho những hộ dân bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó là một số ý kiến yêu cầu đổi tên bãi rác Khánh Sơn để trả lại tên làng Khánh Sơn đã tồn tại hàng trăm năm cho người dân nơi đây. Cuộc đối thoại có phần căng thẳng bởi sự bức xúc tăng cao và dồn nén của người dân Khánh Sơn từ hơn 20 năm qua.
Phân trần về vấn đề người dân chặn xe chở rác, bà Hồ Thị Hiền (tổ 169, Khánh Sơn) lên tiếng: “Các công ty làm sai, dân chặn xe để cấp thẩm quyền xuống giải quyết. Dọn mâm cơm ra ăn không được. Chúng tôi yêu cầu phải di dời tất cả bãi rác, công ty đi chỗ khác".
Phát biểu tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Đa (60 tuổi) một người dân bức xúc: "Chúng tôi chịu đựng suốt hơn 20 năm nay đã đành, nhưng còn cháu chúng tôi không thể tiếp tục hứng chịu sự ô nhiễm thêm một giây phút nào nữa. Cháu tôi sinh ra đã ho, sổ mũi, bị viêm phổi mặc dù cháu còn quá nhỏ. Xin các ban ngành chính quyền hãy trả lại môi trường trong lành cho thế hệ con cháu chúng tôi".