Trận quyền anh đắt giá nhất lịch sử với giá trị thương mại ước tính lên tới 400 triệu USD giữa hai võ sỹ hạng bán trung Mayweather và Pacquiao đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính như dự đoán. Trong suốt cả trận lối đánh sở trường của hai tay đấm được thể hiện rất rõ.
Mayweather giành chiến thắng sát nút.
Nếu Pacquiao chủ động tấn công với những pha ra đòn liên tiếp thì đối thủ người Mỹ hơn anh 2 tuổi lại chọn phòng thủ phản công từng giúp anh giành chiến thắng 47 trận trước đó trong sự nghiệp. Kết thúc 12 hiệp đấu, hai ngôi sao lừng danh của làng quyền anh thế giới đã hòa nhau 6-6. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, tổ trọng tài quyết định phần thắng thuộc về Mayweather với tỷ số điểm118-110, 116-112, 116-112.
Điều đó đồng nghĩa với việc tay đấm sinh năm 1977 người Mỹ bỏ túi 180 triệu USD, trong khi đối thủ người Philipines ẵm 120 triệu USD. Kết thúc trận đấu PacMan và Money Man trao nhau những ánh nhìn thân thiện, nụ cười và một cái ôm.
Kết thúc trận đấu, Mayweather cũng dành những lời ca ngợi cho đối thủ Pacquiao, biết ơn người cha Floyd Mayweather Snr và ấn định ngày giải nghệ. Trước trận đấu, ông Floyd cũng lên tiếng khuyên con trai sẽ "treo găng" sau cuộc quyết đấu.
"Tôi muốn cảm ơn Chúa và tất cả những NHM đã đến Las Vegas vì chiến thắng này. Pacquiao là cỗ máy chiến đấu đáng nể, là tay đấm đỉnh cao trong làng quyền anh. Tôi biết anh ấy sẽ gây rất nhiều khó khăn, có những thời điểm tỏa sáng trong trận Tuy nhiên tôi đã không phải nhận quá nhiều cú đấm”, Mayweather thổ lộ sau khi giành chiến thắng.
“Tôi và anh ấy đã làm hết khả năng của mình. Pacquiao là đối thủ thực sự đáng gờm. Nếu không có cha tôi, có lẽ tôi sẽ không thể được vinh danh”, độc cô cầu bại nói. "Tôi còn một cuộc chiến nữa. Đó là trận đấu cuối cùng vào tháng 9. Đó là thời gian thích hợp để treo găng, tôi thật sự cảm ơn