Những nhát dao định mệnh
Tin tức mới nhất liên quan đến vụ giết người ở Thạch Thất, vào ngày 26/7, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Tiếp xúc với bị cáo trong trại tạm giam của công an TP Hà Nội trước ngày xử án, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư TP Hà Nội được Nguyễn Văn Kỳ chia sẻ rất nhiều về căn nguyên của tội ác mà hắn gây ra. Trong những phút giãi bày đó, Kỳ đã có mong muốn được hiến toàn bộ cơ thể của mình cho y học.
“Kỳ chia sẻ do mình gây nên tội ác nên phải bị pháp luật trừng trị nhưng xin luật sư hãy bày tỏ nguyện vọng của Kỳ lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cả đời Kỳ, lúc sống toàn làm những điều trái lương tâm. Nay trước khi chết, bị cáo muốn làm điều thiện”, luật sư Nguyễn Anh Thơm kể lại.
Với đôi mắt đỏ hoe, Nguyễn Văn Kỳ đã kể về gia đình mình. Y là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Anh cả của Kỳ bị bệnh gan nhưng lại tử vong trong lúc đun bếp vào năm 1999. Người anh thứ hai bị tai nạn xe máy thảm khốc năm 2007. Sau khi điều trị tại bệnh viện Việt Đức người anh này đã bị liệt từ đó đến nay. Người chị cả của Kỳ đang bị ung thư đã hơn 10 năm nay nên sức khỏe rất yếu.
Kỳ có hai người vợ và có một cậu con trai. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cả hai người này đã bỏ y.
“Vì nguyên cớ đó mà kể từ khi bị bắt giam cho đến nay, tôi không có bất cứ người thân nào đến thăm gặp”, Kỳ thở dài tâm sự với luật sư Thơm.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm.
Kỳ cũng cho hay, anh ta sa ngã trong thời điểm đi đào vàng ở Sơn La. Ở những nơi thâm sơn cùng cốc, xa gia đình, lại có nhiều đối tượng nghiện hút sinh sống, Kỳ sa ngã rồi mắc nghiện ma túy vào năm 1996.