Bình Định: Năm lần trung chuyển sản phụ sinh con an toàn trong lũ

Bình Định: Năm lần trung chuyển sản phụ sinh con an toàn trong lũ

Thứ 3, 27/12/2016 | 17:22
0
Qua 5 lần đổi xe để lên bệnh viện sinh con, chị Nguyễn Thị Mỹ Huy (30 tuổi) sinh con trong bệnh viện trong bối cảnh mưa lũ liên tục tại tỉnh Bình Định.

Ngày 18/12, bà Võ Hồng Thắm, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cho biết, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Định vừa đưa thành công một sản phụ chuyển dạ vượt lũ đến bệnh viện an toàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30 sáng ngày 16/12, chị Nguyễn Thị Mỹ Huy (30 tuổi, trú xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) chuyển dạ đúng lúc mưa lũ chia cắt tuyến đường lên bệnh viện.

Tầm 2 tiếng sau, gia đình sản phụ mới đưa chị Huy đến Trạm y tế xã Phước Hòa để tiến hành sinh nở. Do ca sinh khó, ê kíp trực tại trạm y tế tiếp tục chuyển sản phụ lên tuyến trên để đảm bảo an toàn. nên người nhà sản phụ cùng người dân địa phương dùng sõng kéo sản phụ lên UBND xã Phước Hòa nhờ trợ giúp.

Đến 8h sáng ngày 18/12, UBND xã Phước Hòa huy động lực lượng đưa chị Huy đến khu vực cầu Mỹ Cang (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Từ đây, vợ chồng chị Huy được đưa lên xe tải tăng bo qua vùng nước ngập.

Xã hội - Bình Định: Năm lần trung chuyển sản phụ sinh con an toàn trong lũ

 Anh Vương và chị Huy hạnh phúc ôm cậu con trai mới sinh sau khi trải qua 5 chuyến đổi xe trong mùa mưa lũ để đến bệnh viện

Thời điểm trên, từ xã Phước Hòa đến xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) nước ngập sâu hơn 1 m. Vợ chồng chị Huy phải mất hai tiếng đồng hồ xe tải mới đưa được sản phụ đến huyện đội Tuy Phước đóng tại xã Phước Thuận.

Mất thêm hai chuyến vận chuyển, chị Huy mới được xe cứu hộ của Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Đến 14h chiều cùng ngày, các bác sĩ tại bệnh viện giúp sản phụ sinh mổ một bé trai nặng 3 kg. Sau cả mổ, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, tiến triển tốt.

Có mặt tại phòng viện, anh Phạm Văn Vương (chồng sản phụ Huy) vừa chăm sóc vợ, vừa ẵm đứa con trai 2 ngày tuổi mà chưa hết ngỡ ngàng. Anh chia sẻ khi cùng vợ con trải qua 5 lần vận chuyển chạy lũ, anh không khỏi lo lắng.

"Nước lũ lên rất nhanh và chảy xiết khiến vợ chồng tôi lo lắng. Qua 5 lần đổi xe, cuối cùng vợ tôi thở phào khi vào đến bệnh viện sinh con an toàn. Nhìn vợ con khỏe mạnh thật hạnh phúc. Không có sự hỗ trợ của người dân, chính quyền, ca sinh của vợ tôi khó an toàn. Tôi vui lắm bởi con mình sinh ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt", anh Vương phấn khởi nói.

Tuấn Nhân