Giá rẻ tưởng lầm mực giả
Trong vai khách hàng mua mực khô về làm quà, PV ghé vào một quán cơm trên địa bàn xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn.
Tại quầy bày bán mực khô, PV hỏi giá một gói mực trọng lượng 1kg, mỗi con chỉ to bằng 3 ngón tay, bà chủ quán cơm cho biết, giá bán là 400.000 đồng/kg. Chỉ vào loại mực to hơn bàn tay, bà chủ quán nói: “Còn loại này có giá bán 800.000đ/kg. Loại này ngon hơn nên giá đắt hơn chút, không có chỗ nào bán giá rẻ hơn tôi đâu”.
Cầm gói mực, PV thắc mắc, nghe nói gói 1kg có 5 con mực to nhưng chỉ có giá là 120.000 đồng, bà chủ quán cơm cười một hồi rồi nói: “Mấy cô không biết đó, loại mực giá 120.000 đồng/kg là mực xà, con mực to, dày, nhưng mặn và cứng lắm.
Vì nó không ngon nên giá rẻ hơn, còn đây là mực ống nên giá đắt hơn. Quán tôi không bán mực rẻ tiền, mấy cô muốn mua thì tìm mấy người hàng rong, họ bán loại mực giá rẻ nhiều lắm”.
Rời quán cơm trên, PV ghé vào một quán nước nằm trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn. Thấy chúng tôi, hai người phụ nữ đứng tuổi bán mực khô rong tiến lại chào mời: “Mỗi bịch (túi) này là 120.000 đồng, mua nhiều cô giảm giá cho”.
Nhìn thấy 1kg mực có đến 5 con khá to, tôi thắc mắc: “Sao con to mà giá rẻ thế, có phải mực giả không đấy?”
Người bán hàng rong tên Phượng bức xúc, nói: “Ở đây làm gì bán mực giả. Mực này là mực xà nên mới rẻ vậy, chứ mực ống thì giá khác. Bởi mực ống ăn ngon nên giá đắt. Mực xà nhìn không đẹp mắt vì lớp lụa ngoài đen thui đã vậy ăn lại không ngon, không đậm bằng mực ống nên giá rẻ hơn là chuyện bình thường. C
ác gánh hàng rong ở đây bán 2 loại mực khô: mực ống (khoảng 800.000 đồng/kg) và mực xà (120.000 đồng/ kg). Tâm lý người thích hàng rẻ tiền, mình phải bán hàng rẻ tiền để kiếm chút lời, còn bán mực ống đắt tiền ít người mua lắm”.