Theo tin tức của chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1979, ngụ ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành), hơn một năm trước, sau khi tan học con gái chị là cháu Nguyễn Thị Dung (tên thường gọi là Liễu, SN 2002) bỗng dưng bỏ đi đâu không ai biết.
Một thời gian sau, Dung có gọi điện thoại về gia đình thăm hỏi rồi mất luôn liên lạc.
Thiếu nữ 14 tuổi Nguyễn Thị Dung (tự Liễu) “mất tích” đến nay vẫn chưa trở về nhà.
“Đến một ngày trước Tết Nguyên đán, Dung đột nhiên trở về trong niềm vui và hạnh phúc của người thân trong gia đình.
Niềm vui chưa được bao lâu thì mới đây Dung lại tiếp tục bỏ đi một cách bí ẩn. Gia đình nhiều lần gọi vào số máy cá nhân của Dung nhưng không được vì số máy đã khóa. Hiện gia đình như ngồi trên đống lửa”, chị Huyền lo lắng.
Cũng theo lời chị Huyền, thời gian một năm trước đó, Dung trở về nhà không có biểu hiện bất thường nào. Bé có sử dụng chiếc điện thoại di động cảm ứng mới toanh rất đẹp. Ngoài ra, Dung còn cho biết lúc bỏ nhà đi là sang TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) bán vé số.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền đang trao đổi với PV báo Người Đưa Tin.
Ông Nguyễn Thành Hưng – Phó Trưởng Công an xã Đông Thành (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, gia đình chị Huyền có đến địa phương tường trình vụ việc. Sau đó, đơn vị đã hướng dẫn gia đình làm thêm đơn và một số giấy tờ khác để chuyển đến Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Minh để làm cơ sở điều tra.
Được biết, gia đình chị Huyền thuộc diện hộ nghèo, cả gia đình 5 miệng ăn chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ việc làm thợ hồ của người chồng là anh Nguyễn Ngọc Linh (36 tuổi).
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.